Thứ năm, 21/3/2002, 02:47 GMT+7
Các tin khác
- Các tác phẩm của hoạ sĩ Francisco Goya (20/03)
- Họa sĩ Nguyễn Văn Cường và những khúc đồng dao (18/03)
- Họa sĩ Văn Len và nghệ thuật của tranh chân dung (16/03)
- Hoạ sĩ Trịnh Quang Vũ và trang phục các triều đại Việt Nam (13/03)
- Hoạ sĩ Nguyễn Văn Cường không cần lợi thế "con nhà" (12/03)
- Triển lãm tranh "Hồn xuân" (11/03)
- Tác phẩm nghệ thuật từ xương... gia súc (11/03)
- Quê hương trong mắt những nhà nhiếp ảnh nữ (08/03)
- Các tác phẩm của hoạ sĩ Paul Cézanne (06/03)
- Triển lãm hội họa sắp đặt của họa sĩ Michael Pearce (02/03)
- Vermeer - một trong những hoạ sĩ xuất sắc nhất Hà Lan (01/03)
- Claude Monet yêu nghệ thuật đến hơi thở cuối cùng (26/02)
- Họa sĩ Đinh Gia Lê: 'Không gian có thể trở thành tác phẩm' (22/02)
- Phụ nữ trong tranh của hoạ sĩ Nguyễn Thanh Bình (21/02)
- Ảnh xuất sắc Việt Nam năm 2001 (20/02)




E-mail
Bản In
Hầu hết các cơ thể trưng bày đều do thân chủ hiến tặng trước khi chết. Luật giải phẫu năm 1984 cấm việc chặt khúc các bộ phận cơ thể, tuy nhiên, do giáo sư Hagens sử dụng phương pháp ghép chất dẻo, nên việc này không đi ngược luật pháp. Theo đó, dung dịch trong cơ thể được rút sạch, thay vào là một loại chất dẻo rắn, làm cho các bộ phận trông giống như cơ thể sống.










Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress