Thứ ba, 15/1/2002, 02:53 GMT+7

Triển lãm "Giấc mơ xanh" của họa sĩ Hoàng Bạch Diệp

Click vào ảnh.

Hôm qua, triển lãm đã được khai mạc tại 13 Tràng Tiền, Hà Nội. Những người đến xem cuộc trưng bày thấy như lạc vào khu vườn xanh mát của chốn thần tiên hay trong truyện cổ tích. Ở đó, thiên nhiên và trẻ thơ quyện làm một.

Quê hương của họa sĩ Hoàng Bạch Diệp ở Bắc Giang. Điều này giải thích tại sao hoạ phẩm của anh đầy chất dân gian, với hình ảnh chú Tễu "chung sống hòa bình" cùng cá, chim, cò trong khoảng không gian nhỏ. Cũng vì ảnh hưởng của vùng đất kinh Bắc, nên hoa sen được tác giả ưu ái hơn cả. Có bức lá sen chiếm gần hết khung cảnh, có bức chẳng thấy hình dáng chiếc lá tròn đâu, nhưng chúng đều gợi cho người xem cảm giác thoáng mát, như đứng trước một đầm sen rộng và ngào ngạt hương.

Một số họa sĩ đánh giá, trong tranh của Bạch Diệp, các nhân vật được họa sĩ cố tình thể hiện bằng nét bút rất ngây ngô chân thật, nhưng nó tiềm ẩn triết lý Phật giáo cùng những tư tưởng thoát tục siêu phàm. Đó là thế mạnh của Bạch Diệp để che bớt sự chưa hoàn thiện và chín chắn trong bút pháp của anh.

Hoàng Bạch Diệp sinh năm 1961, theo học Đại học Mỹ thuật năm 1985-1990 và hiện là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

V.H.

Ảnh: Xuân Thu

Link Site
 
 
 
 
Ảnh đẹp
Body painting trên cơ thể mẫu nude
Lien he quang cao