Ba "tay chơi" nghệ thuật của TP HCM
Với triển lãm chung của Lưu Công Nhân, Bùi Quang Ngọc và Phan Vũ, khai mạc đầu tháng 1, phòng tranh khách sạn Festival - 31 Cao Thắng, quận 3, TP HCM - đã được biết đến như một "sân chơi" mới dành cho giới sáng tác và yêu mỹ thuật.
Về tuổi tác, 3 họa sĩ trong triển lãm thuộc hàng lão thành - trẻ nhất như Bùi Quang Ngọc cũng đã 68. Nhưng cả 3 đều thực sự là những "tay chơi". Chất "tay chơi" mỗi người mỗi khác, và do đó, nghệ thuật nơi họ cũng khác nhau.
Lưu Công Nhân (sinh năm 1931) là một tên tuổi "lừng lẫy" trong làng mỹ thuật Việt Nam. Nhiều người biết đến ông, nói về ông như "kẻ rong chơi trong cuộc đời bằng nghệ thuật". Ở Việt Nam, có lẽ ông là người ứng dụng, triển khai phong cách Dã thú - cụ thể là của Matisse và Dufy - xuất sắc nhất. 6 bức tranh mới ông bày trong triển lãm đủ nói lên điều đó.
Bùi Quang Ngọc (sinh năm 1934) cũng là một họa sĩ rất tài hoa. Ông bước vào nghệ thuật như một tín đồ luôn sẵn sàng "tử vì đạo". Do đó, trong cuộc đời, ông trở thành "tay chơi bất cần thân thể!". Nhiều người cảm thấy ông khốn khổ, khó gần. Nhưng có lẽ bởi tinh thần và hành trạng như vậy mà nghệ thuật của ông luôn có trọng lượng và thường xuyên đổi mới. Ông trở thành nguồn khích lệ cho nhiều họa sĩ trẻ với sự dấn thân, tìm tòi trong nghệ thuật. 12 tác phẩm trưng bày trong triển lãm là "một cõi Bùi Quang Ngọc" đa dạng, phức tạp.
Phan Vũ lớn tuổi nhất trong 3 người (sinh năm 1926), nhưng tuổi nghề (hội họa) lại nhỏ nhất. Bởi đa tài, hoạt động trong nhiều lĩnh vực - làm phim, làm thơ, vẽ tranh và "chịu chơi", ông trở thành Người của làng văn nghệ Việt Nam nói chung. Trong 3 người, ông có lẽ "nổi" nhất.
Trong triển lãm này, Phan Vũ giới thiệu tổng cộng 17 bức tranh sơn dầu mới nhất. Với số lượng vượt trội như vậy, chiếm lĩnh hai mảng tường lớn của gian triển lãm, ông trở thành nhân vật chính...
VnExpress xin giới thiệu một vài tác phẩm của họa sĩ Bùi Quang Ngọc. Click vào ảnh để xem rõ hơn.
(Theo SGGP)