Thứ sáu, 6/11/2009, 07:02 GMT+7

Hugh Grant xấu hổ vì diễn xuất kém

Chàng tài tử người Anh thường tê tái cả người khi xem bản cắt dựng của những bộ phim anh đã đóng, và anh chỉ muốn tự tử cho khỏi bẽ bàng.

Hugh Grant
Diễn viên Hugh Grant. Ảnh: Celebs.

Hugh Grant cho biết, cả Bridget Jones’s Diary Notting Hill - hai phim thành công lớn về thương mại - cũng không làm anh hài lòng. Anh nói: “Tôi chỉ muốn tới bệnh viện Dignitas ở Thụy Sĩ để tìm đến cái chết êm ái”. Tuy nhiên, lời thú nhận này chỉ làm nền để anh khoe phim hài mới Did You Hear About The Morgans diễn cùng Sarah Jessica Parker. Ngôi sao 49 nói: “Phim này có vẻ hay hơn, tốt hơn nhiều”.

Theo Bang, Hugh Grant đã nhiều lần bày tỏ ý định rời bỏ Hollywood, giải nghệ vì cảm thấy bị “đông cứng” trước máy quay. Anh cho rằng mình gần như đã “nghỉ hưu” sau khi đóng phần 2 của Bridget Jones: The Edge of Reason (2004). Anh nói: “Tôi thích làm phim, trừ diễn xuất. Tôi thể hiện tốt khi diễn thử, nhưng ngay khi máy quay chạy, tôi lại thấy mình cứng ngắc. Nếu còn tiếp tục thế này, chắc tôi sẽ bỏ nghề luôn”.

Hugh Grant cũng tuyên bố không bao giờ bước lên sân khấu kịch. Anh nói: “Tôi không hợp với nhà hát. Chỉ ở đó một tuần tôi đã thấy tẻ nhạt ghê gớm”.

Mai Trần

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao