Thứ hai, 4/8/2008, 17:12 GMT+7

Vòng một của Pamela Anderson bị ‘sao chép’

Siêu mẫu người Anh Jodie Marsh đã bỏ 15.000 USD phẫu thuật bộ ngực sao cho giống với đôi gò bồng đảo của “quả bom sex” Hollywood.

"Quả bom sex" Pamela Anderson. Ảnh: TV.

Jodie Marsh thừa nhận, cô khao khát có vòng một cỡ 32 giống thần tượng của mình trong Baywatch. Cô nói với tạp chí Heat (Anh): “Tôi chưa từng nói không phẫu thuật vòng một. Tôi không bao giờ nói tôi không thích ngực giả. Thực tế, tôi thích Pamela Anderson và bộ ngực giả của cô ấy. Tôi nói với bác sĩ phẫu thuật là tôi muốn có bộ ngực của Pamela”.

Quyết định nhờ đến sự trợ giúp của dao kéo của Jodie đã gây tranh luận rất nhiều bởi trước đó, cô công khai cãi vã với siêu mẫu đồng hương Jordan - người cô từng chê bai vì có ngực giả. Người đẹp 29 tuổi còn viết chữ “thật” ở khe ngực khi ra ngoài vui chơi hồi năm 2003 - thể hiện sự chỉ trích cay độc nhằm vào Jordan.

Siêu mẫu Jodie Marsh. Ảnh: Hollywood.
Siêu mẫu Jodie Marsh. Ảnh: Hollywood.

Jodie nói thêm: “Tôi nghĩ, nếu tôi có một bộ ngực vĩ đại mới, tôi sẽ phô chúng ra. Nhưng tôi không muốn chụp ảnh hở ngực bởi như thế thật nhàm chán. Vì thế, nếu tôi đề nghị một tạp chí trả tiền cho việc phẫu thuật, họ có thể nói rằng họ sở hữu chúng và thích thú với điều này”. Siêu mẫu đã giải thích ý tưởng trên với tạp chí Zoo (Anh) để họ trả chi phí phẫu thuật.

Trong khi đó, Pamela đã bốn lần phẫu thuật ngực. Nhưng theo bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ hàng đầu Alex Kardis, bộ ngực bơm của nữ diễn viên 41 tuổi đã không còn giữ được hình dáng và có nguy cơ bị bẹp.

Thanh Hương (theo Femalefirst)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới lãng mạn của 'hotboy' Đăng Nguyên
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện