Thúy Nga muốn sinh con năm Mậu Tý
"Những giây phút khùng điên trên sân khấu làm khán giả cười đã cứu tôi ra khỏi nỗi buồn, giải tỏa tinh thần rất nhiều. Tôi cảm ơn công việc đã giúp tôi điều đó", "bà già" Thúy Nga chia sẻ.
- Năm 2008 với chị sẽ là một năm thế nào?
- Tôi đặt cho mình bốn kế hoạch trong năm nay mà không biết có thực hiện được không, đó là làm liveshow, đi học, lấy chồng và... sinh em bé.
- Cái nào sẽ được ưu tiên số một trong bốn điều này?
- Tôi chia phe, liveshow và đi học là vế một, lấy chồng và sinh em bé là vế hai. Nếu thực hiện tốt được vế nào thì sẽ dồn toàn tâm sức vào vế đó. Nhưng xem chừng việc làm liveshow và đi học có vẻ sẽ thắng hơn vì chồng còn chưa tìm thấy bóng dáng đâu thì lấy đâu ra con chứ? (cười lớn).
 |
| Diễn viên hài Thúy Nga. Ảnh: Phong Cách. |
- Từ bao giờ chị bắt đầu mong chờ một mái ấm cho riêng mình?
- Tôi cũng đến tuổi rồi, sinh con sớm thì con mình sướng, chứ già rồi con mọn thì khổ con mình thôi.
- Cảm giác của chị ra sao khi mơ ước này chưa thực hiện được?
- Cũng có một chút chạnh lòng, nghệ sĩ mà, được cái này thì mất cái kia và mình phải chấp nhận thôi. Đôi khi đó cũng là cái số mà.
- Với người nghệ sĩ, nỗi buồn dường như bao giờ cũng "thấm" nhiều hơn so với người bình thường. Chị thì sao?
- Tôi thường tự mình chia sẻ với mình thôi chứ ít khi nào bắt người khác phải chịu cùng lắm. Tự gặm nhấm nỗi buồn đôi khi cũng thú vị, chứ chia sẻ rồi có khi mình lại thành "nhiều chuyện".
- Đã khi nào chị cảm thấy buồn không chịu nổi và muốn phá phách hay bùng nổ?
- Cũng có đôi lúc. Nhưng khi "cơn" nó lên, nếu gặp người thân cũng chia sẻ một chút, ít thôi chứ cũng không nói hết.
- Chị nghĩ sao về nhận xét "sự thành công trong nghệ thuật là một trong những lý do khiến nghệ sĩ khó khăn hơn khi lựa chọn cuộc sống riêng tư hoàn hảo"?
- Bây giờ mới là khó đây này, vì tôi vẫn chưa có mà (cười). Nói thế thôi chứ thật sự khó đấy. Luôn tồn tại sự khác biệt giữa một người làm nghệ thuật và một người làm công việc khác.
Đi làm chung với đồng nghiệp, tình cảm của mình dành cho họ là tình cảm anh em, khó yêu thương lắm. Còn với người ngoài, thời gian dành cho nhau hạn chế, lúc mình đi làm thì họ nghỉ ngơi, muốn gặp nhau cũng khó, nói chung cũng trắc trở lắm.
- Thật lòng, chị đã bao nhiêu lần thất tình?
- Buồn vì tình thì có chứ thất tình thì chưa. Buồn thì nhiều, nhưng dù điên khùng bao nhiêu thì vẫn thấy mình còn nhiều việc phải làm chứ không có thời gian buồn lâu.
Là người của công chúng, không thể cứ đem nỗi buồn của mình ra bắt người khác phải chịu chung, tôi không cho phép mình làm điều đó. Những lúc tĩnh tâm lại tôi cứ tự hỏi: "Trời, mày điên hả Nga? Buồn thế mà vẫn lên sân khấu diễn hài, cười như con khùng vậy?".
- Vậy còn sự thay đổi hình ảnh, vai diễn mới của chị trong năm nay thế nào?
- Tôi sẽ cố gắng thực hiện liveshow, và phụ thuộc vào việc có kịch bản hay hay không. Kịch bản tốt thì mới thể hiện được sự đa nhân vật.
Nếu không có kịch bản tốt chắc tôi không dám làm liveshow vì với tôi, liveshow không phải là bước ngoặt mà nó là kỷ niệm về những tình cảm khán giả dành cho. Sau liveshow tôi tiếp tục đi học thêm nghề khác vì có thể sau đó tôi sẽ lấy chồng. Bận rộn với gia đình, có thể tôi không có cơ hội làm tiếp nữa.
- Chị sẽ đi học thêm nghề gì?
- Tôi học làm đẹp, thẩm mỹ vì tôi rất thích công việc này.
(Theo Thế Giới Tiêu Dùng)