Anh Thư không ghen vì tuyệt đối tin chồng
"Có những điều mình nên nghe lời, có những điều phải cãi nếu không đúng, chứ đừng lúc nào cũng nghe theo răm rắp, hoặc đúng sai gì cãi hết. Thú thật tôi là người hay cãi, cãi hằng ngày, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, cãi để đi đến mục đích xây dựng chứ không phá vỡ", chị chia sẻ.
- Thời gian này, đi đâu người ta cũng chỉ hỏi chị chuyện "bầu bí". Cảm giác chị thế nào?
- Khoan, cho cắt ngang. Đừng dùng từ "có bầu" mà dùng từ "có em bé" đi, nghe dễ thương hơn. Có bầu nghe xồ xề, xấu lắm (cười rất tươi).
- Quyết định có em bé là của chị hay của ông xã?
- Từ trước đến giờ, tôi sống theo quan điểm của bản thân chứ không theo quan điểm người khác. Chuyện có em bé cũng là quyết định của chồng nữa, nhưng của tôi là chủ yếu. Tôi thấy cái gì hợp lý thì làm chứ ý kiến của chồng mà không hợp lý thì cũng không làm.
- Giờ sắp làm mẹ, chị đang hình dung điều gì mà trước kia không nghĩ tới?
- Hồi xưa, tôi hay mua sắm nhiều thứ cho mình, tiêu xài xả láng, còn bây giờ chỉ mua những thứ cần thiết vì muốn tiết kiệm khoản riêng cho con. Trước đây, hai vợ chồng ở trong một căn phòng rộng, nhưng khi có em bé lại nghĩ làm cách nào để đưa ánh sáng vào phòng, cho em bé hưởng không khí thoáng mát. Những suy nghĩ đó đến rất tự nhiên.
- Hai vợ chồng đang mong chờ con trai hay con gái?
- Quan điểm của hai vợ chồng về con cái khác hẳn nhau. Tôi nghĩ trai gái gì cũng đều là con mình hết, còn anh Long chỉ thích con trai. Chồng tôi thích là thích vậy thôi chứ không có nghĩa anh ấy nhất định bắt tôi phải sinh bằng được con trai cho anh ấy. Nếu dám nói câu đó là tôi cho đi tìm người khác ngay (cười). Chuyện con trai hay con gái là trời cho, số phận rồi, anh phải chấp nhận. Tôi đâu thể quyết định được điều đó.
 |
| Diễn viên - người mẫu Anh Thư. Ảnh: Thành Nguyễn. |
- Bạn bè thân thiết của chị đều nói chị nổi tiếng cứng đầu, không hay nghe lời chồng. Trong khi hầu hết các ông chồng thích cô vợ biết "gọi dạ bảo vâng", còn chị lại muốn làm cho chồng phải sợ mình. Chuyện đó trên thực tế thế nào?
- Có những điều mình nên nghe lời, có những điều phải cãi nếu không đúng, chứ đừng lúc nào cũng nghe theo răm rắp, hoặc đúng sai gì cãi hết. Thú thật tôi là người hay cãi, cãi hằng ngày, nhưng chuyện đó không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, cãi để đi đến mục đích xây dựng chứ không phá vỡ. Nó mang đến lợi ích là hiểu được suy nghĩ của nhau.
Không phải tôi đang khuyến khích những cuộc cãi vã. Tốt hơn hết là mình phải nói ra điều mình nghĩ, đừng nên tức âm ỉ rồi tích thành đống và nói hết một lần.
- Nếu chồng chị muốn giữ hạnh phúc gia đình bằng cách giữ tiếng cho vợ để thiên hạ không soi vào thì sao?
- Tôi không sợ bị người khác soi, nếu thích thì họ cứ việc. Người ta nhìn vào có thể thấy hai đứa này cãi nhau hoài, cãi nhiều, thế nhưng bên trong hai vợ chồng vẫn hạnh phúc. Tính cách của hai đứa như vậy, và đã chấp nhận nhau thì phải biết dung hòa. Tôi hay cãi anh Long nhưng chỉ cãi đến khi bị thuyết phục thì thôi. Quan trọng là giá trị hạnh phúc thật sự trong cuộc sống, chứ còn tạo ra vỏ bọc hạnh phúc để giữ tiếng cho nhau thì chẳng lợi lộc gì.
Không phải tất cả cuộc cãi vã đều đúng, nhưng tôi biết mình may mắn được sống trong gia đình chồng hiện đại và suy nghĩ thoáng, vì có bố mẹ chồng nào lại thích cô con dâu bướng bỉnh đâu. Gia đình chồng tôi thông cảm và hiểu được áp lực công việc của hai vợ chồng tôi, thế nên cũng làm tôi bớt phần căng thẳng. Đấy là do tôi may mắn chứ không phải tôi sắp đặt được chuyện đó.
- Chị từng nói vì cùng chung công việc nên vợ chồng gặp nhau hằng ngày, người này đều biết rõ người kia ở đâu, làm gì. Cứ dính nhau như thế, anh chị cảm thấy sao?
- Tương lai 40 năm nữa thì không biết được, nhưng vợ chồng tôi mới có 4 năm nên vẫn thấy yêu nhau vô cùng. Cuộc sống trở nên như vậy cũng là do ý mình, mình phải bằng lòng chứ. Nhiều khi chồng đi công tác mà không nhắn tin hay gọi điện là bị tôi trách móc ngay, bởi tôi lúc nào cũng muốn biết chồng ở đâu, làm gì, với ai. Tôi chưa đến mức "Ôi, hôm nay chồng không hỏi thăm, sướng quá" đâu nhé.
- Nhưng thường thì các cô vợ ghen mới hay kiểm tra chồng tích cực. Chị thì sao?
- Úi dzời, nhiều khi tôi hỏi thẳng anh Long luôn: "Anh ngoại tình với ai mà quên gọi điện cho em?" (cười). Đùa chút thôi, chứ tôi hỏi thăm chồng bởi quan tâm đến nhau chứ không phải chuyện ghen bóng ghen gió. Hồi chưa cưới, tôi cũng có ghen. Còn khi sống chung, vì quá hiểu đặc thù công việc của chồng và tin tưởng chồng tuyệt đối nên tôi không bao giờ hỏi chồng mình có tiếp xúc với nhiều cô gái hay không.
Công việc của chúng tôi là tìm kiếm và đào tạo người mẫu nên thấy cô nào có triển vọng tôi mừng lắm, giới thiệu cho chồng ngay để nhận về công ty. Nói thật nhé, người đẹp thì nhiều nhưng người như Anh Thư thì hiếm, nên tôi hiểu vì sao chồng mình lại yêu vợ đến vậy. Trừ khi mình có thể ép được chồng bỏ nghề, còn không ép được thì phải chấp nhận chứ.
- Thế đã khi nào chị "điên" lên đến mức muốn "ép" chồng?
- Thực ra, nếu anh Long lấy một cô vợ không làm người mẫu, chắc chắn gia đình lục đục ngay vì người ta không hiểu sâu sắc tính chất công việc của anh ấy. Có lúc tôi nghĩ chồng mình hoặc mình làm một công việc khác có lẽ đỡ áp lực hơn, nhưng đó là cách suy nghĩ bồng bột lúc mới lập gia đình.
Cuộc sống hạnh phúc là do cả hai người đồng tâm, đồng sức xây dựng mái nhà đó. Chứ một mình tôi xây dựng nửa căn thì kiểu gì nó cũng bị dột hoặc gió lùa. Chồng mà không muốn góp sức thì có ép cũng không được đâu.
(Theo Phong Cách)