Châu Ánh Minh không bao giờ ganh tỵ với đàn em
"Tôi thích đàn ông có tài, hài hước và không cần đẹp trai. Gia đình tôi không hạnh phúc nên tôi bị ám ảnh. Với tôi, tuyệt vời nhất là người đàn ông chung thủy. Tôi không muốn cưới nhau để rồi phải ly hôn như ba mẹ", người mẫu tâm sự.
 |
| Người mẫu Châu Ánh Minh. Ảnh: modelvn. |
Tôi không phải là người điệu đàng và đầy nữ tính như các bạn đồng nghiệp. Bạn bè hay cười tại sao niềm vui của tôi đơn giản quá. Chẳng hạn như mái tóc mới này, chỉ cắt ngắn lên vậy thôi mà tôi vui và tự tin hơn nhiều.
Tôi hài lòng với cuộc sống không quá nhiều đột phá và cũng không quá trầm lặng hiện tại. Đi diễn, làm người mẫu chỉ là để có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Tôi không thích dựa dẫm và lệ thuộc vào đồng tiền.
Bảo Hòa là mẫu người tôi thích vì cô ấy tài năng và rất cứng rắn. Tôi không có khả năng như vậy. Đến bây giờ, tôi vẫn ngủ với mẹ và chị gái trong một phòng, việc gì cũng chia sẻ với họ. Có lẽ vì tôi đã quen sống tình cảm từ nhỏ.
Bon chen là hai từ không có trong từ điển của tôi. Không bao giờ tôi ganh tỵ với người khác, kể cả những đàn em đang lên như Ngọc Quyên hay Huỳnh Phạm Ngọc. Quy luật "sóng sau đè sóng trước" luôn tồn tại. Tôi từng làm sóng sau thì nay phải chịu làm sóng trước thôi.
Có lẽ vì không quá đam mê sàn catwalk nên tôi cũng chẳng ưa tạo dáng hay chụp hình. Có nhiều lời mời, kể cả từ báo chí, nhưng tôi đã từ chối. Đóng phim, đi hát cũng không nằm trong danh mục sở thích.
Tôi chưa tìm được người thích hợp để yêu. Đàn ông có tài, hài hước và không cần đẹp trai là mẫu người tôi lựa chọn. Gia đình không hạnh phúc, điều đó khiến tôi bị ám ảnh. Với tôi, tuyệt vời nhất là người đàn ông chung thủy. Vì thế, tôi không bao giờ muốn cưới nhau để rồi phải ly hôn như ba mẹ.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)