Thứ bảy, 24/2/2007, 11:30 GMT+7

Lý Minh Thuận vẫn chờ Phạm Văn Phương gật đầu

Tài tử Singapore tiết lộ, anh đã hoàn toàn bị đánh gục bởi nữ diễn viên Phạm Văn Phương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những người yêu quý đôi "kim đồng ngọc nữ" này đều cầu chúc cho mối tình kéo dài hai năm nhanh chóng “đơm hoa kết trái” bằng một đám cưới linh đình.

Khi Lý Minh Thuận bước chân vào phim trường hãng truyền hình TCS thì Phạm Văn Phương đã là một diễn viên nổi tiếng. Năm 1996, lần đầu tiên hai người đóng phim bộ phim Tân A Lang.

Anh chàng họ Lý thú nhận: "Tôi đã bị vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy chinh phục. Tuy nhiên, vì Phương đang là ngôi sao nên dù đóng vai một đôi tình nhân trong phim, nhưng khi diễn, tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy". Dần dần, anh phát hiện Phạm Văn Phương có nhiều điểm tương đồng với mình, từ sở thích đến thái độ làm việc. Càng lúc, trái tim họ Lý càng sôi lên. Song thật tiếc vì lúc ấy, người đẹp đã có người yêu.

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương. Ảnh: dienanh.

Cho tới lúc Phạm Văn Phương chia tay mối tình đầu đã kéo dài cả chục năm, Lý Minh Thuận lại không dám quấy rầy bởi lời tuyên bố của cô: "Không thích nói chuyện yêu đương nữa mà tập trung thời gian cho sự nghiệp".

Cứ như duyên tiền định, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương luôn được các đạo diễn xếp đóng cặp với nhau. Tính đến nay, cặp đôi này đã yêu nhau qua 6 bộ phim. Điều kỳ lạ là mãi tới năm 2003, sau khi hoàn thành tác phẩm thứ 6 Tình yêu thời SARS, họ mới biết không thể sống thiếu nhau. Giới hay tin đồn rằng, chính cô gái họ Phạm đã tỏ tình trước chứ không phải Lý Minh Thuận.

Yêu nhau nhưng vì đều là những người nổi tiếng nên Lý Minh Thuận và Phạm Văn Phương không dám công khai. Thế nhưng "giấy không gói được lửa". Bởi vậy, khi sang Việt Nam hồi tháng 7/2005, nam diễn viên tên Thuận đã mạnh dạn thừa nhận với báo chí về quan hệ của mình và người đẹp Phạm Văn Phương.

Kể từ lúc công khai tình yêu, câu hỏi mà Lý Minh Thuận nhận được nhiều nhất vẫn là: "Anh và Phạm Văn Phương bao giờ kết hôn?". Có lần, họ Lý tâm sự: "Đàn ông ngoài ba mươi rồi, ai lại không mong muốn có một mái ấm. Tuy nhiên, có một số lý do khiến tôi chưa nghĩ tới chuyện này". Hỏi anh đã lần nào cầu hôn chưa, anh lắc đầu: "Chưa bao giờ". Song, dường như để khẳng định tình yêu của mình, Lý Minh Thuận đã hơn một lần phát biểu: "Chắc chắn tôi sẽ cưới Phạm Văn Phương. Cô ấy sẽ là vợ tôi".

Theo báo chí Trung Quốc, sở dĩ Lý Minh Thuận chưa dám mở lời cầu hôn là vì Phạm Văn Phương đã giao kèo trước rằng: "Khi nào sự nghiệp của cả hai phát triển tốt ở Trung Quốc mới tính đến chuyện hôn nhân". Họ Lý tôn trọng ý kiến người yêu nên đành im lặng, dành thời gian cho công việc tại Đại lục.

(Theo Thế Giới Văn Hóa)

 

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới lãng mạn của 'hotboy' Đăng Nguyên
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện