Thứ ba, 3/10/2006, 09:53 GMT+7

Minh Thư được yêu nên xinh tươi

"Bí quyết làm đẹp của tôi là tuần đi bơi 2 buổi, uống nước nhiều, trước khi đi ngủ rửa mặt thật sạch. Tôi nghĩ mình được trời phú cho làn da đẹp thôi. Mặt khác, nhờ tâm tư vui vẻ, thoải mái vì được làm việc, được đóng phim liên tục, được yêu và đang yêu… nên xinh tươi", diễn viên Minh Thư tâm sự. 

- Dạo này công việc của chị ra sao?

- Thời gian này tôi dành nhiều thời gian để chăm chút cho vai diễn nữ xạ thủ trong bộ phim Chuông reo là bắn. Vì nhân vật phải “bách phát bách trúng” nên tôi đang ráo riết tập phóng phi tiêu sao cho nhanh gọn, chính xác; xem các phim có nhân vật nữ hành động để rút kinh nghiệm cho mình… Đây là vai diễn tôi rất thích, nhân vật mạnh mẽ và cá tính.

- Nhiều khán giả chỉ thích chị đóng các vai hơi…ác một chút, đỏng đảnh một chút và mặc đồ model. Chị nghĩ sao?

- Sau khi xem tôi đóng vai cô giáo trong Hương phù sa, nhiều khán giả gặp tôi bảo… đừng đóng phim hiền nữa vì không được mặc quần áo thời trang hấp dẫn gì hết. Nhưng với tôi, vai diễn nào cũng có dấu ấn riêng biệt. Tôi muốn được đóng các loại vai để thử sức mình.

- Thời trang của chị trong phim và trong cuộc sống có gì khác nhau?

- Trong một số phim tôi mặc khêu gợi, “mát mẻ” là do nhu cầu phải phù hợp với vai diễn, tuyến nhân vật. Ngoài đời, tôi cũng có nhiều bộ “sốc” hơn trong phim nhiều, nhưng tôi luôn chú trọng thời trang dù “mát mẻ” hay kín đáo thì đều phải phù hợp với hoàn cảnh. Thường ngày, tôi mặc đồ đơn giản gồm các kiểu quần lửng, quần jeans, áo thun, khi có tiệc thì cầu kỳ hơn với các kiểu váy, đầm…

Diễn viên Minh Thư. Ảnh: minhthu.

- Chị có thể bật mí một chút về chuyện tình yêu?

- (Cười rất tươi) Hiện nay tôi là người may mắn trong tình yêu. Người ấy ngoài ngành nhưng hiểu tôi, ủng hộ, thông cảm và chia sẻ với tôi nhiều. Tôi hy vọng sự may mắn sẽ bên tôi mãi để có một kết quả thật đẹp.

- Vậy còn tình yêu phim ảnh, quan điểm về công việc và cuộc sống?

- Với tôi, điện ảnh vẫn là niềm đam mê. Từ khi theo nghề đến nay đã hơn 10 năm, đó là khoảng thời gian rèn nghề vất vả mà tôi luôn nhớ để trân trọng yêu quý những gì mình đang có. Trong cuộc sống, tôi suy nghĩ đơn giản hơn, bằng lòng với cuộc sống hiện tại, tiếp tục hoàn thiện mình. Tôi cũng muốn nhắc đến mẹ, người đã luôn bên tôi, chăm sóc và ủng hộ tôi theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật điện ảnh suốt những năm qua. Mẹ luôn cho tôi niềm tin để sống vui tươi và làm việc quên mệt mỏi.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)

 
Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao