Thứ ba, 22/8/2006, 05:32 GMT+7

Bin Laden mê Whitney Houston

Nhà văn Kola Boof của Sudan tiết lộ trong cuốn tự truyện, ông trùm của tổ chức khủng bố Al-Qaeda từng lên kế hoạch giết Bobby Brown, vì say đắm vợ anh này là Whitney Houston. Bin Laden khen Diva nhạc R&B xinh đẹp và có nụ cười hút hồn.

Whitney Houston
Ca sĩ Whitney Houston. Ảnh: Skins.

Nhà văn, nhà thơ Kola viết: “Bin Laden nói với tôi rằng, Whitney Houston là người phụ nữ đẹp nhất ông ta từng thấy”. Tác giả cho biết, 10 năm trước, cô từng là nô lệ tình dục của người đàn ông này trong vòng 4 tháng tại một khách sạn ở Marốc.

Tạp chí Harpers' Bazaar trích đăng tự truyện của người phụ nữ này: “Bin Laden liên tục nhắc tới Whitney. Ông ấy hỏi tôi có quen cô ấy khi còn sống tại Mỹ không. Tôi nói rằng không quen. Ông nói, dù coi âm nhạc là tội lỗi, ông sẵn sàng chi nhiều tiền để đến Mỹ, thu xếp một buổi gặp gỡ riêng với Diva này”.

Bin Laden còn muốn tặng Whitney Houston một dinh thự ở ngoại ô Khartoum (Sudan). Trùm khủng bố sẵn sàng phá lệ để cưới cô làm thiếp. Kola Boof kể, cô ngạc nhiên khi người đàn ông này nói đến chuyện giết chồng người khác đơn giản như giết một con kiến.

Mai Trần (theo Daily Mail)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới lãng mạn của 'hotboy' Đăng Nguyên
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện