Hồ Hoài Anh lãi to từ chức đội trưởng Trò chơi âm nhạc
Không tham gia Trò chơi âm nhạc nữa, Hồ Hoài Anh mới dám thành thật khai báo là anh có quá nhiều món hời từ chương trình này. Vì quá bận rộn nên nhạc sĩ biệt danh "Cu Tí" quyết định không làm "Hồ đội trưởng" nữa. Lúc này, anh mới hồn nhiên "tính sổ" xem mình lãi được bao nhiêu.
Một lần, Hoài Anh bị công an tuýt còi vì "vô tình" vượt đèn đỏ. Chàng nhạc sĩ đang lo phải đóng tiền phạt thì bất ngờ anh công an phát hiện ra anh là... Hồ đội trưởng. Sau một lúc cà kê, Hoài Anh mới biết anh này rất mê chương trình có mình. Sau vụ này, chính Hoài Anh cũng thừa nhận, nhờ Trò chơi âm nhạc mà anh được công chúng quan tâm nhiều hơn, báo chí "năng" để ý đến hơn.
![]() |
| Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh trong vai trò đội trưởng. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Tăng thu nhập
Hoài Anh đã mở một phòng thu khá hoành tráng tại nhà riêng ở ngõ Hạ Hồi, Hà Nội. Đầu tư cho phòng thu đã ngốn mất của anh một số tiền đáng kể. Chàng nhạc sĩ cho biết, khoản tiền thù lao từ việc làm đội trưởng đã giúp anh giải quyết khá nhiều vấn đề trong chi tiêu.
Mỗi lần ghi hình, chương trình thực hiện luôn 8 số để dành phát sóng trong 2 tháng. Trong mỗi số, chức đội trưởng sẽ nhận được 1/4 số tiền tương đương số điểm. Có thể suy ra, cứ sau mỗi lần ghi hình, Hoài Anh bỏ túi số tiền khá xôm, gần 10 triệu đồng. Đó là chưa tính đến khoản thù lao từ hợp đồng làm việc dài hạn mà nhà sản xuất trả riêng.
Được thư giãn
Hoài Anh cho biết, đầu óc anh lúc nào cũng căng như sợi dây đàn bởi có quá nhiều việc phải làm: nghiên cứu tài liệu giảng dạy, sáng tác ca khúc đặt hàng của các ca sĩ, làm album... Chính vì thế, Hoài Anh xem Trò chơi âm nhạc là chương trình giải trí hàng đầu giúp anh loại bớt căng thẳng, lấy lại cân bằng trong cuộc sống.
"Bạn chỉ biết đàn, hát, tận hưởng không khí sôi nổi, vui tươi của người chơi, được giao lưu, chuyện trò với bạn bè, đồng nghiệp. Còn công việc, đã có người khác lo liệu", Hoài Anh tâm sự.
Chữa được tật nói... nhịu
Hoài Anh có một cái tật khó sửa, đó là rất dễ bị nói nhịu khi đứng trước nhiều người. Chính vì cái tật này mà chàng nhạc sĩ họ Hồ đã làm phiền êkíp ghi hình trò chơi không ít lần. Cứ mỗi lần anh nhịu, toàn bộ đoạn ghi hình đó phải thực hiện lại từ đầu. Từ nỗi ngại ngùng ấy mà Hoài Anh quyết tâm sửa cho được cái tật này. Và đến bây giờ, khi chia tay với Trò chơi âm nhạc, tật xấu đó cũng "bay mất tăm".
(Theo Thế Giới Văn Hóa)
- Củng Lợi nhọc nhằn với điệu salsa (22/08)
- Robbie Williams: 'Một phụ nữ là không đủ với tôi' (21/08)
- Chồng Britney: ‘Tôi không tiêu tiền của vợ’ (21/08)
- Paul McCartney chi 35 triệu bảng ‘bịt miệng’ vợ (21/08)
- Quang Dũng từng khóc vì điều tiếng (21/08)
- Tom Cruise đứng cuối danh sách ‘sao’ thân thiện (21/08)
- Kevin Federline không ngại là ông Britney (20/08)
- Heidi Klum muốn có nhiều con (19/08)
- Anh Thư không nói đến đời tư vì sợ dị nghị (19/08)
- Owen Wilson dọa kiện người tung tin (19/08)
- Công Ninh - gương mặt điện ảnh ấn tượng (18/08)
- Vòng 3 Jessica Biel chẳng kém gì Jennifer Lopez (18/08)
- Đánh thuế giỏ quà Oscar (18/08)
- Chân dung Mỹ Tâm đời thường (18/08)
- Diễn viên Mel Gibson lĩnh án treo (18/08)





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Phỏng vấn trực tuyến | |||||||
| |||||||
























E-mail
Bản In










Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress