Thứ hai, 21/8/2006, 04:54 GMT+7

Robbie Williams: 'Một phụ nữ là không đủ với tôi'

Chàng ca sĩ nổi tiếng tay chơi cho biết, anh đã từ bỏ ý định tìm ý trung nhân. Robbie không thể sống mà không yêu những phụ nữ khác. Anh muốn được vui vẻ với nhiều cô gái một lúc, chứ không phải chỉ có một bóng hồng trong phòng ngủ.

Robbie Williams
Ca sĩ Robbie Williams. Ảnh: Music.

Robbie Williams thổ lộ, anh từng khao khát có một người vợ, cùng cô chia sẻ những gánh nặng trong cuộc sống đầy scandal của mình. Tuy nhiên, anh hạnh phúc khi được làm người độc thân và được tán gái thỏa thích.

Ca sĩ 32 tuổi từng là đệ tử của thần Lưu Linh và ma túy trong 6 năm. Anh nói: “Trong vòng 10 năm tới, tôi không nên lấy vợ. Hồi mới nghiện rượu, tôi khát khao có một người phụ nữ cho riêng mình, vì nghĩ rằng như vậy sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng, như thế nghĩa là tôi không được ‘tòm tem’ với những người khác. Không thể thế được”.

Mai Trần (theo Sun)

 
Ảnh đẹp nghệ sĩ
Ảnh cưới lãng mạn của 'hotboy' Đăng Nguyên
Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện