Thứ hai, 24/4/2006, 09:20 GMT+7

Anh Tú: 'Nhàn rỗi nghĩa là tự để mình mòn'

"Tôi yêu và nể vợ, chứ có sợ đâu mà râu... quặp. Vả lại vợ tôi đi làm từ 7h sáng, đến 7h tối mới về, còn tôi lại đi diễn vào buổi tối. Thời gian gặp nhau ít lắm. Vuốt râu hay không - đâu phải vì vợ", NSƯT Anh Tú vui vẻ thanh minh về thói quen của anh. 

NSƯT Anh Tú. (Thanh Niên)

- Ngoài lề chút, Anh Tú diễn viên đạo diễn, có quan hệ thế nào với Anh Tú "thịt chó Nhật Tân" nổi tiếng HN?

- Lại đánh vào nỗi đau của tôi rồi. Có những 5 cái nhà hàng thịt chó mang tên tôi đấy. Đùa thế thôi, tôi không có khiếu kinh doanh. Nhắc lại mà đau lòng: trước đây cũng xí xớn mở một cái nhà hàng kiểu thập cẩm. Được hai năm thì sập tiệm, trắng tay. May mà hồi đó chưa vợ chưa con nên chưa... liên lụy đến ai.

- Buôn đồ ăn uống đã hỏng bét, thế buôn mấy "món ăn tinh thần" "Kiều Loan", "Tiếng chuông", "Nhà có ba chị em" cho khán giả trong Nam kết quả ra sao?

- Ngon lành, ngon lành. Trụ được ở Nhà hát TP HCM đến gần một tháng, rồi đi Biên Hoà, Đồng Nai, Vũng Tàu. Lần này chiến thắng, ngày tằng tằng hai suất diễn, đêm về mở điện thoại, thấy đầy tin nhắn của khán giả. 

- Có tin nào làm anh giật mình theo kiểu "tặng thuốc chữa đau bụng cho nhà hàng"?

- Cảm ơn tất cả, chỉ toàn tin làm tôi mỉm cười trong hạnh phúc. 

- Có vẻ như may mắn luôn mỉm cười với anh, từ diễn viên chuyển sang đạo diễn đã "ghi điểm" ngay với vở đầu tay "Vũ nữ đêm giao thừa". Bản thân anh thấy thế nào?

- Thì trời cũng thương nên không phụ công "em nó" đầu tư sức lực và bao nhiêu tâm huyết vào đấy, chạy đôn chạy đáo các kiểu để đưa được vở diễn ra mắt khán giả. 

- Anh nghĩ sao mà vừa làm một chùm ba phát liền giờ lại định "nã" tiếp "Chữ tình trong cõi nhân gian"?

- Ô hô. Lao động là vinh quang mà. Mình nhàn rỗi nghĩa là mình tự để mình mòn. 

- Anh có thể "bật mí" những gì về "chữ tình" hứa hẹn hấp dẫn đó?

- Tình là thứ con người ai cũng cần. Trong cõi nhân gian, tình cảm chân thành phải xuất phát từ trái tim. Nhưng con người giờ bon chen, làm kinh tế, nghiêng ngả, biến ảo nhiều quá khiến chữ tình bị thay đổi. Tình yêu, tình bằng hữu, tình gì người ta cũng vụ lợi được. Tôi định làm một chùm về chữ "tình" như thế. Đã dàn dựng một vở, kịch bản của Doãn Hoàng Giang, mang tên Tình bạn.

- Sao nghe cứ như lời... ông già đau khổ vậy?

- Nghệ thuật không có tuổi, nên trải nghiệm nào cũng là trải nghiệm mới, cảm xác mới, tư duy mới, tuổi tác không quan trọng. Còn cá nhân đạo diễn ư? Tôi già thật chứ... đùa à? 40, rồi 50 tuổi đến nơi rồi ấy chứ. 

- Tự nhận là già, anh nhận xét về diễn viên sân khấu thời nay thế nào?

- Tính chuyên nghiệp quá ít. Họ yêu nhiều thứ quá nên tình yêu dành cho sân khấu của họ chưa đủ lớn. Không chuyên tâm vào vai diễn, chân trong chân ngoài, mưu cầu lợi danh. Tất nhiên không phải tất cả đều như vậy, vẫn có những người thiết tha với nghề, nhiệt tâm với nghiệp. 

- Phải chăng điều này là do "mắc" từ khâu dạy dỗ?

- Không hẳn. Cũng không thể trách họ hoàn toàn được, cuộc sống thay đổi khiến con người phải bận tâm đến cơm áo gạo tiền hơn là chỉ chăm chút cho niềm đam mê của mình. Nhưng đúng là cũng phải xem lại giáo trình cho người trẻ. Mấy thứ giấy tờ đó cực kỳ cổ lỗ, không theo kịp thời đại và tiến trình sân khấu lẫn mặt bằng cuộc sống. 

 (Theo Lao Động)

 
Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao