Michael Jackson và Britney Spears dính ‘Cá tháng tư’
Trong ngày 1/4, trang Gigwise.com chuyên về âm nhạc đưa tin, một tổ chức gồm những người mang tên Michael Jackson đã khởi kiện ông vua nhạc pop, vì ngôi sao này bôi xấu tên tuổi của mình khiến những người cùng tên phải chịu vạ lây.
 |
| Ca sĩ Michael Jackson. (AFP) |
Gigwise cho biết, các “Michael Jackson” thường dân dự định đệ đơn kiện lên tòa án California. Họ thấy xấu hổ khi nhìn thấy tên của mình bị chường lên báo chí hằng ngày vì những trò nực cười như mặc đồ phụ nữ. Vì mang cái tên nổi tiếng ấy mà họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống và công việc.
Một Michael Jackson 39 tuổi, đại diện của nhóm Michael Jackson (MJG) gồm 69 người, nói: “Mấy chục năm nay tôi đã bị trêu ghẹo nhiều rồi. Nhưng năm vừa qua, ca sĩ Michael Jackson đã gây ra những trò nực cười hơn. Mỗi khi tôi giới thiệu tên mình trong lần gặp mặt đầu tiên, ai cũng nghĩ là tôi đùa”. Luật sư của nhóm Jackson, ông A.F. Fish Jnr (Cá con) tuyên bố: “Đây là điều chưa từng xảy ra, nhưng tôi tin các thân chủ của mình sẽ chiến thắng”. Gigwise còn cho biết, ông vua nhạc pop chưa bình luận gì về sự kiện này.
 |
| Vợ chồng ca sĩ Britney Spears và Kevin Federline. (WIREIMAGE) |
Trong khi đó, trang Chartsingles.net lại loan tin, Britney Spears đã phải nhập viện tại Santa Monica vì thấy đau bụng. Công chúa nhạc pop đang mang bầu người con thứ hai. Chartsingles dẫn lời đại diện của trung tâm y tế thuộc Đại học California (UCLA), Barbra Johna: “Chúng tôi không thể công bố chính xác tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Nhưng đêm qua bệnh viện đã đón một nữ bệnh nhân mới vào khoa sản. Tôi chỉ có thể nói rằng, nữ bệnh nhân này đã khỏe lại”. Không có trang web hay hãng thông tấn uy tín nào đưa tin Britney Spears nhập viện.
Trên đây chỉ là hai trong số nhiều “tin lừa” mà báo chí phương Tây dành cho độc giả nhân ngày Cá tháng tư - ngày mà nạn nhân của những lời nói dối chỉ biết cười xòa khi phát hiện ra sự thật.
Tại Việt Nam, Cá tháng tư chưa phải là lễ kỷ niệm đặc biệt và người dân không quá mặn mà với truyền thống khởi nguồn tại Pháp này. Theo khảo sát trên VnExpress từ ngày 1/4 đến 3/4, hơn 50% độc giả (496 phiếu) cho biết họ sẽ chỉ trêu chọc những người xung quanh nếu có hứng. Nếu không “câu” được “con cá” nào cũng không sao. Anh Minh Hải, người nổi tiếng hay bông đùa của một công ty tại Hà Nội cho biết, anh không muốn “buông câu” trong ngày Cá tháng tư vì đã có đủ “cá” trong năm. Văn hào Mark Twain cũng từng viết: “Ngày 1/4 là dịp để ghi nhớ chúng ta là ai trong 364 ngày còn lại”.
Trong khi đó, 28,4% (271 phiếu) tỏ ra không quan tâm tới ngày lễ này. Chỉ có hơn 13% tuyên bố họ sẽ đầu tư công sức để “chài lưới” và có những niềm vui nho nhỏ khi trêu chọc được bạn bè. Gần 6% khẳng định, họ chỉ cố giữ mình, thận trọng trong mọi chuyện để tránh bị lừa. 953 độc giả đã tham gia cuộc khảo sát này.
 |
| Kết quả khảo sát trên VnExpress từ 1/4 đến 3/4. |
Mai Trần tổng hợp