Jordan và Peter Andre tổ chức 'lễ cưới màu hồng'
Sau khi tổ chức hôn lễ kiểu cổ tích xa hoa và tốn kém 250.000 bảng cuối tuần trước, đôi uyên ương của giới nghệ sĩ nước Anh vẫn “lời” to, nhờ bán bản quyền đưa tin cho tạp chí OK! với giá 400.000 bảng.
 |
| Cô dâu "kín mít" trên xe ngựa. |
Cô dâu Jordan không đi xe hơi mà dùng xe ngựa kiểu “cô bé Lọ Lem”. Cô diện chiếc váy hồng có đuôi dài 7,5 m và rộng 2,3 m, chứ không phải là chiếc váy với đuôi dài kỷ lục 900 m như thông tin trước đây. Chú rể Peter Andre “chơi” toàn đồ trắng với chiếc áo gi-lê bằng bạc lấp lánh. Các bức tường của lâu đài Highclere tại hạt Berks (miền trung nước Anh) được sơn lại màu hồng, trông như nhà máy sản xuất kẹo. Trước lâu đài còn có một lá cờ hồng bay phấp phới, được thêu hai chữ KP - chữ viết tắt của Katie (tên thật của Jordan) và Peter.
Tất cả các vị khách tới dự tiệc đều nhận được yêu cầu “cấm mang theo máy quay phim chụp ảnh”, kể cả Jennifer Ellison, Vanessa Feltz, Kerry Katona hay Paul Gascoigne cũng không ngoại lệ. Gazza nói: “Tôi không quen cô dâu, nhưng tới dự tiệc cưới của họ chắc sẽ vui lắm”.
 |
| Peter Andre và Jordan. |
Trong giây phút thiêng liêng khi nói lời nguyện ước, Peter Andre run tới mức rớt nước mắt. Còn Jordan cũng không hoàn thành suôn sẻ nhiệm vụ của mình, vì cô không phát âm được chữ “vợ chồng”. Cô còn cắt ngang lời thề của chồng khi yêu cầu anh phải nhấn mạnh câu “hoàn toàn chung thuỷ”. Jordan trông tươi tỉnh hơn khi nhìn thấy chiếc nhẫn cưới mà một vị khách miêu tả là “to như một chiếc bánh ngọt”.
Tiệc cưới diễn ra trong ánh đèn huyền ảo màu hồng và số khách mời dự lễ cưới ngồi kín 16 chiếc bàn được trang trí bằng cây thông Giáng sinh cũng được phun hồng. Cuộc vui diễn ra từ chiều tới tận nửa đêm.
H.T. (theo News of the World)