Russell Crowe trả tiền để không phải hầu tòa
Cuộc điện thoại gọi từ Mỹ về Australia cho vợ của “Võ sĩ giác đấu” đã được tính “đắt nhất trong lịch sử”, khi anh sẵn sàng chi cho người bị anh hành hung 6 triệu USD. Russell không muốn bị cấm đóng phim ở Mỹ.
 |
| Diễn viên Russell Crowe. |
Không thể gọi điện từ trong phòng khách sạn về nhà để chúc con trai ngủ ngon, Russell Crowe lao ra quát mắng lễ tân, ném điện thoại và bình hoa vào mặt Nestor Estrada, một người khuân vác của khách sạn. Russ đã phải tra tay vào còng khi cảnh sát áp tải anh về đồn. Để cứu vãn sự nghiệp sau vụ này, Russell sẵn sàng trả tiền để không phải hầu toà vào tháng 9, sau khi Nestor không chấp nhận lời xin lỗi suông. Nếu bị tuyên là có tội, diễn viên người New Zealand này có thể không được nhập cảnh vào Mỹ và phải ngồi tù 8 năm. Anh thậm chí sẽ không được đóng phim ở Mỹ hay tham gia các buổi lễ như lễ trao giải Oscar.
Một người bạn của Russell Crowe nói: “Vụ này thật sự rất tai hại cho Russ. Cái tôi của anh bị tổn thương và ví tiền chắc chắn sẽ hao hụt nhiều. Nhưng anh biết rằng, ra toà không phải là điều gì hay ho. Cuốn băng an ninh của khách sạn quay cảnh Russell ra tay có thể được chiếu cho cả thế giới xem nếu Russ hầu toà. Sự nghiệp của anh có thể chấm hết. Russell không muốn như vậy chút nào”.
Nếu Nestor Estrada đồng ý nhận tiền, anh sẽ phải chấp nhận thỏa thuận rằng, không bao giờ được trả lời báo chí về vụ này hay kiện tụng gì khác trong tương lai.
H.T. (theo Daily Mail)