Thứ năm, 23/9/2004, 06:13 GMT+7

Dương Kỳ Anh: 'Cảm ơn ngôi làng đã sinh ra tôi'

Nhà thơ Dương Kỳ Anh.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh.

Người ta biết nhiều đến một nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh nhưng ít ai biết ông còn là một nhà văn. Tự nhận mình là người "tham lam" và không thể cưỡng lại trước sự hấp dẫn của văn chương, mới đây ông cho ra đời cuốn tiểu thuyết đầu tay in đậm dấu ấn làng quê.

- "Xuyên Cẩm" là cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông được xuất bản, nhưng trước đó ông đã có cuốn tiểu thuyết đầu tay, song lại chưa in. Vì sao vậy?

- Cuốn đó tôi hoàn thành cách đây chừng 5 năm. Đó là cuốn viết về thanh niên xung phong thời chống Mỹ. Tôi nghĩ đề tài chiến tranh đã có nhiều người viết, hơn nữa cuốn tiểu thuyết đó giờ tôi đọc lại cũng chưa hài lòng, nên tôi chưa đem xuất bản.

- Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính cậu Bính, đã vượt qua hoàn cảnh, vượt lên chính mình để có một tương lai tươi sáng. Cuộc đời tác giả để lại dấu ấn trong cuốn tiểu thuyết như thế nào?

- Bất cứ cuốn tiểu thuyết nào cũng có bóng dáng của tác giả. Tôi vẫn nhớ có lần đọc Mạc Ngôn, ông nói rằng: Mọi thứ ông ta có được bây giờ đều có từ ngôi làng Cao Mật từ quê hương ông ta. Tôi cũng thầm cám ơn ngôi làng đã sinh ra tôi. Tôi đã ra đi từ hai bàn tay trắng, nhưng những tháng ngày gian khổ, nghèo đói, sống tận cùng khổ đau của làng quê ấy đã cho tôi được như ngày hôm nay bằng lòng quyết tâm thoát khỏi nghèo khổ, bằng sự lao động không ngừng nghỉ cho tới tận cùng ngày hôm nay.

- Nhà thơ, nhà văn, nhà báo, bây giờ là nhà tiểu thuyết, ông thích được gọi là nhà gì nhất?

- Tôi đã làm thơ từ những ngày học cấp II, và làm báo trên 30 năm rồi. Một thứ là nghề, một thứ là nghiệp. Làm báo đi nhiều thì vốn sống dày dặn hơn trong những trang văn.

- Chuyển sang viết tiểu thuyết, vậy tình yêu đối với thơ của ông sẽ thay đổi như thế nào?

- Tôi thích câu nói của ai đó rằng, thơ là điệu tâm hồn đến với những tâm hồn đồng điệu. Tôi yêu thơ từ nhỏ, tình yêu đó vẫn mới mẻ như thuở ban đầu. Đối với tôi, thơ như một cứu cánh, một sự giãi bày tâm hồn. Tôi chỉ làm thơ khi không còn có cách nào khác. Tôi quan tâm đến hồn thơ, chất thi sĩ trong thơ.

- Thời gian bận rộn, nhiều việc phải làm, ông phân thân thế nào để dành mình cho văn chương?

- Lúc làm việc công, tôi tận tuỵ hết mình, hạn chế một cách tối đa những sai sót, sắp xếp thời gian hợp lý. Lúc đó, tôi sống bằng lý trí chứ không chỉ sống bằng trái tim của một nhà thơ. Làm báo, sai một ly là đi một dặm. Nhưng lúc viết, tôi lại quên hết để sống với những vui buồn, với những ký ức. Tôi phải cảm ơn khu nhà vườn ở Sóc Sơn, hai ngày nghỉ cuối tuần, tôi thường về nghỉ chân ở đó. Tắt hết mọi thông tin bên ngoài, chỉ sống với cỏ cây, thiên nhiên và tiếng chim. Những lúc như thế thấy tâm hồn mình thanh thản lắm. Lúc đó, tôi chỉ dành cho mình sự sáng tạo.

- Và dự định sắp tới của ông có gì đặc biệt?

- Tôi đang chuẩn bị in một tập thơ.

(Theo Thể Thao Văn Hoá

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao