Thứ sáu, 3/9/2004, 03:48 GMT+7

Mỹ Vân: 'MC mà không biết cười là dại'

MC Mỹ Vân.

Tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, những tưởng Mỹ Vân sẽ tiếp bước con đường ca hát của tài tử Ngọc Bảo, nhưng sau một lần tình cờ làm MC ở Nhà hát múa rối Thăng Long, nghề MC gắn bó với cô từ đó. Tuy ít được biết tới nhưng cô là MC khá đắt sô hiện nay.

 - Đa số các MC ở ta đều dẫn theo một kịch bản do người khác soạn sẵn, vì thế thiếu chủ động và nhiều khi chỉ dừng lại ở mức minh họa kịch bản. Chị nghĩ sao về điều này?

- Đúng là chương trình nào cũng có một kịch bản khá chi tiết nhưng nếu nói MC chỉ minh họa kịch bản thì có lẽ không đúng. Ngoài vai trò cầu nối làm thông suốt chương trình, MC chủ động tạo không khí cho chương trình đó. Từ thực tế tôi thấy, MC không thể theo kịch bản một cách máy móc mà phải ứng biến linh hoạt.

- Chị còn trẻ nhưng đã có 7 năm trong nghề MC, vậy chị đánh giá như thế nào về phong cách của mình?

- Để hình thành phong cách, tôi còn phải phấn đấu rất nhiều. Nếu tự đánh giá, có lẽ cách dẫn của tôi hơi nghiêm túc và có vẻ già dặn. Tôi hợp với chương trình ca nhạc, giao lưu, các lễ trao giải hơn là làm các hoạt náo viên như trong các trò chơi. Tôi thường chọn mặc áo dài hoặc đầm dài. Trong trang phục như vậy, tôi thấy mình mềm mại hơn. Mỗi lần dẫn chương trình là một lần tôi được khám phá những lĩnh vực mình chưa biết, hoặc làm cho những gì mình đã biết càng sâu, rộng hơn. Tôi thường đặt mình ở vị trí khán giả để đặt câu hỏi về những vấn đề mà họ quan tâm. Còn lúc đứng trên sân khấu hướng về khán giả, tôi không nhìn vào một người nào hoặc một điểm nào mà đưa tầm mắt bao quát với ánh mắt nhìn trìu mến và thân thiện.

- Trên sân khấu, lúc nào cũng là một Mỹ Vân tươi cười và đúng mực, còn sau cánh gà và ngoài đời thì sao?

- Tôi rất thích câu nói của một nhà văn, ý là ai sinh ra cũng đã biết khóc, nhưng không phải ai cũng biết cười. MC mà không biết cười là dại, nhất là khi có tình huống vui, gặp những câu trả lời dí dỏm thì càng nên cười thoải mái. Nhưng trong hậu trường sân khấu, tôi đôi khi cũng có tâm trạng khác. Nhăn nhó và cả tức giận nữa. Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi thích sự giản dị. Tôi muốn là một người bình thường, vì thế, đi ra đường, thường không muốn ai nhận ra mình. Nhiều lúc bị phát giác, tôi hơi bối rối, mặc dù bất chợt nghe ai đó gọi tên cũng cảm thấy thích thú. Có lẽ đó là niềm hạnh phúc nho nhỏ của MC phía sau sân khấu.

- Khi dẫn chương trình, chị cảm thấy thế nào khi luôn có "cố vấn" và "vệ sĩ" mỗi khi dẫn chương trình?

- Bố mẹ tôi có thói quen, khi con gái đi biểu diễn, nếu phát sóng trực tiếp thì thường ngay sau tiết mục đầu tiên, gọi điện để nhắc nhở. Nhiều khi chỉ là những điều rất nhỏ, chẳng hạn đứng thẳng lên, cầm micro thấp xuống, chải đầu lại. Còn "vệ sĩ", đúng là tôi được một người không làm nghệ thuật nhưng yêu nghệ thuật làm "xe ôm miễn phí" mỗi lần tôi đi diễn.

(Theo Thể Thao Văn Hóa)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao