Thanh Bạch - Xuân Hương: 'Cũng có lúc cười không nổi'
![]() |
| Vợ chồng Thanh Bạch - Xuân Hương. |
Là cặp vợ chồng diễn hài nổi tiếng của TP HCM, anh chị luôn đem tới cho khán giả tiếng cười sâu sắc và thâm thúy. Hai người thường tự viết kịch bản và đạo diễn luôn những tiểu phẩm của mình.
- Không phải lúc nào tiếng cười đả phá cái xấu cũng nhắm trúng đích. Có khi người diễn hài thực hiện nhiệm vụ cười người nhưng không đạt, bị người cười lại, anh chị nghĩ sao về tình huống này?
- Thanh Bạch: Người nghệ sĩ diễn hài cũng giống như việc cho khán giả uống những viên thuốc bọc đường. Ban đầu thì ngọt lắm, rồi càng tiếp cận với các vấn đề gai góc thì mới thấy sự thật đâu có ngọt ngào như vậy. Cái đó cũng còn tùy ở khán giả, có người cảm nhận vị đắng của tiếng cười châm biếm ở cấp độ này, người khác lại ở cấp độ khác. Qua tiếng cười của khán giả thì người nghệ sĩ biết mình đang làm cho họ cười ở khoảng nào. Đúng là cũng có lúc cười không nổi.
- Anh chị có muốn truyền nghề lại cho ai đó không?
- Xuân Hương: Điều này còn tùy thuộc vào việc có ai muốn làm đệ tử của mình không nữa. Thanh Bạch - Xuân Hương cũng chưa biết mình sẽ còn cười cùng khán giả bao lâu nữa. Và nói thật là cũng chưa biết làm nghề gì nếu mai mốt không còn diễn hài.
- Là người khá nhạy bén với những vấn đề thời sự: nước ngập, kẹt xe, học sinh phải học quá nhiều..., Xuân Hương giống như một người làm báo trên sân khấu hài, chị nghĩ sao?
- Tôi là độc giả trung thành của nhiều tờ báo. Thông tin trên báo thường giúp tôi thu thập nhiều tài liệu. Có khi, tôi còn nghe ngóng chuyện đời thường của những bà bán rau ngoài chợ, cô hàng xóm sát bên... Nghe rồi, đưa vào tiết mục, sau đó phải điều tiết theo tiếng cười của khán giả.
- Nhiều khán giả thắc mắc là sau mỗi chương trình, MC Thanh Bạch thay mấy lượt áo xanh, áo đỏ?
- Thanh Bạch: Không phải là tôi cố ý diện đâu. Chẳng qua là diễn sung quá, mồ hôi ra ướt áo nên phải tăng bo vài ba lượt như vậy. Rồi đèn đuốc chiếu vào nữa nên diễn xong cứ như là đi xông hơi vậy.
(Theo Văn Hóa và Nghệ Sĩ)
- Salma Hayek - cô diễn viên đầy cá tính (18/02)
- Đôi bạn thân Đoan Trường - Hiền Mai (17/02)
- Nghệ sĩ với tiếng sét ái tình (15/02)
- Nhạc sĩ Quốc Bảo suy tư về tình ca (14/02)
- Đàm Vĩnh Hưng ước mơ có một đứa con để nối nghiệp (13/02)
- NSND Đào Mộng Long: 'Rời sân khấu, tôi như cá rời nước' (12/02)
- Tường Văn - lãng mạn và trầm tĩnh (10/02)
- Võ Thiện Thanh hy vọng đưa ca khúc ra thế giới (10/02)
- Minh Thư: 'Hạnh là vai tôi thích nhất' (08/02)
- Kỳ Phương: 'Techno sẽ hát các ca khúc tự sáng tác' (08/02)
- Những lần trở lại Việt Nam của nhà thơ John Balaban (08/02)
- NS Thúy Quỳnh: 'Lúc chấm dứt cuộc đời tôi mới ngừng múa' (07/02)
- Tiến Lợi: 'Nhà thiết kế nên kết hợp với sản xuất' (06/02)
- Đỗ Hồng Quân trong cương vị đại biểu Quốc hội (06/02)
- Vân Trường và 'Ngày mai có nhau' (03/02)





|
||||||||||||
|
||||||||||||
| Phỏng vấn trực tuyến | |||||||
| |||||||
























E-mail
Bản In










Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress