Thứ tư, 9/10/2002, 11:44 GMT+7

Các cây bút nói về "lộc văn chương"

Nhà văn Võ Thị Xuân Hà.
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà.

Có những người chỉ ra một tác phẩm như Đỗ Chu với "Hương cỏ mật", tiếng tăm đã nổi như cồn. Nhưng cũng có tác giả đã xuất bản hàng chục đầu sách vẫn chẳng được nhớ tên. Các nhà văn nói rằng đó là cái lộc trời cho. Dưới đây là tâm sự của Lê Minh Khuê, Tạ Duy Anh và Võ Thị Xuân Hà về "lộc" của họ.

Lê Minh Khuê: Tôi là người may mắn với văn chương, hầu như tham gia cuộc thi nào cũng đoạt giải nhưng tôi chưa bao giờ viết với ý nghĩ mình sẽ nhận được cái gì hay giành giật với ai. Tôi chỉ tâm niệm, “Trời cho cái gì mình nhận cái đó”. Tôi sống được nhờ viết báo vặt, cứ viết những truyện ngắn in trên báo, được độ dăm trăm nghìn một tháng để nuôi con ăn học, sau đó đọc lại rồi in thành tập. Đến giờ, tôi đã có cả chục đầu sách trong gia tài văn học của mình. Nhờ có văn chương mà tôi xuất thân từ cô thanh niên xung phong, chưa học qua trường lớp nào được mời làm biên tập Nhà xuất bản Hội nhà văn, được đi đây đi đó để mở mang kiến thức, âu cũng là cái lộc mà trời cho mình.

Tạ Duy Anh: Tôi đến với văn chương không phải bằng các truyện ngắn như mọi người tưởng mà bằng bài báo Để hiểu một con người. Bài đó được 35 đồng nhuận bút, tôi trả nợ hết 30 đồng, còn lại 5 đồng tiêu vặt. Tôi tự thấy mình chẳng có lộc quái gì, ngoài cái lộc viết. Nhờ uy tín văn chương mà các báo đặt bài, đặt viết sách và cũng chỉ nhờ vào cái lộc này mà tôi nuôi con và sắp tới lại xây nhà.

Võ Thị Xuân Hà: Văn chương không nuôi được tôi thì tôi nuôi lại nó. Tôi mở quán cà phê đến nay được 6 tháng, 4 tháng lỗ, 2 tháng hòa. Tuy nhiên, cái quán nhỏ đó đỡ đần cho mấy mẹ con tôi chi tiêu đời thường, còn văn chương mới đưa tên tuổi của tôi ra ngoài Việt Nam. Hồi đầu năm, tôi được mời sang Mỹ giới thiệu tác phẩm và truyện Cây bồ kết nở hoa nhờ có dịp này mà được dịch sang tiếng Nhật và in trong tập truyện ngắn ASEAN. Đó là niềm vui lớn nhất trong đời tôi và có thể gọi nó là lộc văn chương trong sự nghiệp viết văn của mình. Nó giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục nuôi con và viết.

(Theo Sành Điệu)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao