Ngô Thanh Vân: 'Tôi từng yêu Lam Trường'
 |
| Người mẫu Ngô Thanh Vân. |
"Trường đối với Vân không chỉ là người bạn hợp gu mà còn là một thần tượng. Giả sử có nảy sinh một tình yêu từ phía mình thì cũng làm sao ngăn cản được. Là con gái, Vân cũng biết yêu, biết rung động chứ", người mẫu sáng giá trời Nam tâm sự.
- Vân có thể kể một chút về rung động đầu đời của mình?
- Chuyện này mỗi lần nhắc đến là Vân đều cảm thấy run và không biết nói sao. Năm 17 tuổi, lúc đó Vân để tóc dài, còn rất ngu ngơ, dại khờ và đã thấy thích một anh học trên 2 lớp. Hai đứa thường hay đi về chung đường và chỉ dám nhìn lén nhau. Đến một ngày, anh ấy viết thư, khen Vân xinh, có mái tóc đẹp, nụ cười dễ thương... Sau đó, tình cảm tiến triển hơn một chút, song vì hoàn cảnh và khi lên đại học mỗi đứa theo một ngành học khác nhau nên cuộc tình đầu tiên thơ mộng đã bay vèo đi mất.
- Thế lúc này, đối tượng của Vân là ai?
- Chẳng biết có ai chịu được Vân không nữa. Bây giờ là thời điểm dành cho công việc. Nếu lỡ yêu ai mà không có thời gian cho người ta thì mình sẽ cảm thấy có lỗi, cho nên mình quyết định... không yêu.
- Vân đối phó ra sao với các tin đồn?
- Vân đến với nghệ thuật, làm nghệ thuật theo chính niềm đam mê nên mình hầu như không màng đến những gì người khác nói. Ngay từ khi còn bé, Vân đã được mẹ dạy phải sống thật với bản thân.
- Vân có thể miêu tả một cách chính xác về mình?
- Hoạt bát, năng động, ham mê công việc.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)