Thời ấu thơ của các nữ diễn viên Hong Kong
 |
| Diễn viên Quan Chi Lâm. |
Từ nhỏ, Quan Chi Lâm đã tinh nhanh hơn người. Mẹ cô rất chú ý đến việc huấn luyện thân hình, tư thế nên cho Chi Lâm học ballet và bơi từ rất sớm. 12 tuổi, cô lại được gia đình hướng cho học piano và hội hoạ để điều tiết tình cảm.
Dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của bố mẹ, lúc là thiếu nữ, cô vừa có hàm răng trắng đẹp, thân hình mảnh mai, vừa có khí chất nho nhã, đoan trang. Tổng kết lại tuổi thơ của mình, Quan Chi Lâm tâm sự: "Tôi có một thời ấu thơ hạnh phúc".
Còn Lương Vịnh Kỳ có thể chất rất kém, cô thường phải đến bác sĩ để nâng cao sức khoẻ, và phải uống thuốc bắc thường xuyên. Vì thuốc đắng quá, mỗi lần mẹ đi chợ, cô bèn đổ vào bồn rửa bát, sau đó dội sạch. Cho đến tận giờ, mẹ cô chẳng hề hay biết cô con gái rượu từng lừa dối mẹ như vậy.
Nhưng việc cô xem trộm tivi thì không được may mắn thế. Lần đầu, cô không biết là tivi dùng lâu sẽ bị nóng, mẹ sờ vào vỏ máy là phát hiện ra ngay. Sau này có kinh nghiệm, cô biết tắt tivi để nó kịp nguội, trước khi ba mẹ về.
 |
| Diễn viên Trần Tuệ San. |
Diễn viên Trần Tuệ San lại kể: "Nhớ nhất lúc đưa đón tôi đi học, trên đường về, mẹ thường mua một cây cá viên, bảo tôi ăn xong trước khi về đến cửa, nếu không chị và em trai nhìn thấy thì sẽ đòi ăn. Lúc đó, tôi cứ nghĩ mẹ thiên vị riêng mình nên lấy làm oai lắm. Sau này tôi mới biết mẹ cũng nói như thế với chị và em trai. Nhìn vẻ tẽn tò của tôi, cả nhà đã cười phá lên". Khi định cư ở nước ngoài, gia đình cô vẫn rất nền nếp. Ba cô phản đối việc các con ăn mặc lung tung. Đến năm 15-16 tuổi, cô lén đem mỹ phẩm vào trường trang điểm nhẹ, sau đó tẩy trang xong mới dám về nhà.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)