Thứ sáu, 12/7/2002, 09:44 GMT+7

Người đàn ông gợi cảm nhất thế giới Pierce Brosnan

Diễn viên Pierce Brosnan và vợ Shaye Smith.

Trong quầy bar, tiếng chuông điện thoại tít tít, Brosnan uể oải nghe máy, rồi lầm bầm vẻ khó chịu. Lát sau, một phóng viên xin phỏng vấn cũng bị anh từ chối thẳng thừng. Thế nhưng, khi người phụ nữ đứng tuổi đến xin chữ ký cho con gái, nam tài tử lại cười hiền lành và nói chuyện thật dễ thương.

Diễn viên nổi tiếng với vai điệp viên 007 giải thích: “Tôi đọc đâu đó trên báo rằng mình là người đàn ông gợi cảm nhất thế giới và hiểu một thần tượng của phụ nữ phải xử sự như thế nào. Tôi có thể tiếp chuyện người lạ hàng tiếng đồng hồ, nhưng rất ngại giới báo chí”.

Mâu thuẫn của Brosnan với báo giới đã có từ hàng thập kỷ nay. Khi cô vợ trước Cassandra Harris qua đời vì bệnh ung thư năm 1991, nam diễn viên gần như suy sụp hoàn toàn. Ngày ngày, anh ngồi thẫn thờ tưởng nhớ người vợ quá cố, mỗi khi có phóng viên đến lại thổ lộ hết nỗi lòng mình với họ. Hậu quả là đến giờ, khi nỗi đau đi qua, Brosnan đã tái hôn, cánh nhà báo vẫn đay đi đay lại chuyện cũ.

Có thể nói Brosnan là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Trước khi kết hôn với cô vợ hai Keely Shaye Smith, hai người đã gặp khá nhiều trắc trở. Đám cưới của họ cũng phải hoãn đi hoãn lại nhiều lần (nào là ngôi nhà ở Malibu bị lụt, nào là đứa con trai với người vợ trước bị tai nạn giao thông), vì vậy, Brosnan luôn tìm cách bù đắp cho Shaye Smith. Trong một lần bất ngờ đến trường quay, Shaye bắt gặp cảnh chồng trêu đùa hơi quá mức với bạn diễn. Giận tím người, cô gọi chồng ra một chỗ, quạt cho anh một trận nhớ đời. Đồng nghiệp tỏ vẻ bất bình trước phản ứng của Shaye, nhưng Brosnan lại bình tĩnh tự nhận lỗi về phía mình. Chắc hẳn anh không muốn có một sự đổ vỡ nào cho gia đình riêng.

Sự lo lắng cho tổ ấm gia đình của Brosnan xuất phát từ cuộc sống bần hàn thuở nhỏ. Cha bỏ đi khi anh còn trứng nước, người mẹ trẻ đành rời Ireland sang Anh kiếm sống, để Brosnan ở lại với ông bà ngoại. Nhưng rồi cậu bé cũng nhanh chóng mồ côi và bơ vơ khi ông bà qua đời, số phận bị phó mặc cho những người hàng xóm tốt bụng. Lên 6 tuổi, Brosnan được gửi vào một trường nội trú khét tiếng, nơi đó, chuyện học sinh bị đánh đập xảy ra như cơm bữa. May thay, cậu không phải chịu đựng cảnh đó lâu. Người mẹ, sau khi có công ăn việc làm ổn định, đã đón cậu con 11 tuổi về ở cùng tại Fulham.

Số phận đã bắt Brosnan chịu tuổi thơ khổ hạnh, nhưng lại đền bù cho anh một sự nghiệp thành công và danh tiếng. Đến nay, nam tài tử đã 4 lần vào vai điệp viên 007 và vẫn được khán giả cổ vũ nhiệt tình. Brosnan luôn biết điều hoà cuộc sống ngôi sao của mình. Anh nói: “Tôi hiểu rõ ưu thế của một người nổi tiếng: có tiền, có uy lực và dễ thuyết phục mọi người. Khán giả gửi cho tôi rất nhiều quà cáp, quần áo đẹp và đồ dùng đắt tiền, nhưng danh tiếng chỉ như một miếng bánh ngon, bạn có thể gặm nhấm nó hàng ngày, nhưng không thể chén nó thay cơm được”.

Thu Trang (theo People)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao