NSƯT Thanh Ngoan: ‘Tôi tự hào vì được diễn chèo’
 |
|
NSƯT Thanh Ngoan. |
“Trời cho tôi chất giọng đặc chèo và tôi tự hào vì mình vẫn giữ được vốn quý ấy. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn cố gắng giữ cho cuộc sống của mình thanh tao để không làm vẩn đục đến môn nghệ thuật truyền thống”. Thanh Ngoan tâm sự về nghề nghiệp như vậy.
- Có ý kiến cho rằng các cô đào chèo thường đem cái sắc sảo trên khấu ra ngoài đời. Chị nghĩ sao?
- Không hẳn như vậy, trên sân khấu chúng tôi phải hóa thân thành người khác, còn ở ngoài đời, tôi phải là tôi, cũng làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ. Trong giới nghệ sĩ, có một số người để xảy ra tai tiếng, nhưng ở ngành nào cũng vậy, chỉ là con sâu bỏ rầu nồi canh mà thôi.
- Tết vừa rồi, chị xuất ngoại những đâu?
- Tôi làm một chuyến sang Đức biểu diễn, ăn Tết ở xứ người. Bà con Việt kiều rất cảm động vì được nghe những khúc hát truyền thống, đó là món quà vô giá của chúng tôi dành cho họ. Thù lao cho nghệ sĩ trong chuyến đi này chẳng được bao nhiêu nhưng tôi không nề hà.
- Những lúc đang buồn mà phải vào vai hề chèo thì chị làm thế nào?
- Tôi phải tách riêng chuyện ngoài đời và sân khấu để không ảnh hưởng đến vai diễn. Nhiều khi phải kìm nén nỗi buồn ở trong lòng, tự nhủ rằng đến khi diễn xong thì muốn làm gì cũng được. Tôi luôn sống hết mình cho nghề diễn, khi nào chưa phai duyên sắc thì tôi vẫn cống hiến cho nghệ thuật chèo.
(Theo Tiền Phong)