Phương Thảo - Ngọc Lễ: 'Hai con là thành quả lớn nhất'
 |
|
Phương Thảo - Ngọc Lễ. |
"Mình sống hồn nhiên, không vội vã và bằng lòng với hạnh phúc đang có. Thảo và Lễ rất thích dạy các con sống giản dị, đơn sơ", tác giả của những ca khúc gia đình như "Một ông ba bà", "3 ngọn nến"... đã nói về tổ ấm của mình như vậy.
- Thời gian qua, vì sao Phương Thảo - Ngọc Lễ ít xuất hiện trước khán giả?
- Ngọc Lễ: Lý do đầu tiên là Thảo có thêm bé Nấm. Thảo và Lễ cũng muốn dành nhiều thời gian cho bé Na (Phương Nam), bé Nấm (Thảo Nam) nên không nhận nhiều show. Bọn mình chỉ tham gia các chương trình mà thực sự thấy thú vị.
Lễ vừa lập phòng thu riêng và sẽ ra mắt hai album trong thời gian tới. Album sẽ có tiếng hát của bé Na.
- Phương Thảo: Sau một thời gian dài xuất hiện trên sân khấu ca nhạc, Thảo và anh Lễ cần phải chọn lọc, bảo đảm tính nghệ thuật hơn trong sự nghiệp ca hát.
- Ca hát và trông con, việc nào khó hơn?
- Phương Thảo: Trông con khó hơn nhưng lại là việc đơn giản nhất.
- Ngọc Lễ: Thảo và Lễ dành thời gian cho hai con rất nhiều. Buổi tối bọn mình chơi giỡn với hai đứa đến gần 11, 12h đêm.
- Một ngày bình thường của Thảo và Lễ được bắt đầu bằng việc gì?
- Ngọc Lễ: Đưa bé Na đi nhà trẻ vào lúc 7h30, rồi đi ăn điểm tâm, gặp bạn bè, học thanh nhạc, đánh cầu lông và làm việc trong phòng thu. Vì bọn mình mới mở studio nên còn nhiều bỡ ngỡ, chưa nắm vững kỹ thuật, cần phải học hỏi nhiều. Càng làm thì càng mê hơn.
- Sống với mẹ chồng, Phương Thảo có gặp khó khăn trong việc làm dâu không?
- Phương Thảo: Thảo thấy bình thường, sống với mẹ anh Lễ thoải mái như với mẹ của mình vậy. Mình chỉ biết quan tâm, để ý đến bà, cùng anh Lễ phụng dưỡng, lo sức khoẻ cho bà. Hàng ngày, bà vẫn đọc kinh, đi lễ nhà thờ.
- Thế còn chuyện nấu ăn của Thảo?
- Phương Thảo: Thảo nấu ăn cũng cừ. Anh Lễ rất sành ăn nên tay nghề của Thảo ngày càng lên.
- Sau tám năm kết hôn, đức tính nào của Thảo được anh Lễ yêu quý và ngược lại?
- Phương Thảo: Anh Lễ thẳng thắn, nói thẳng nhưng với tính xây dựng. Ngoài ra anh Lễ cũng ngây thơ lắm.
- Ngọc Lễ: Mình thích Thảo ở tính mộc mạc, hồn nhiên như hoa cỏ, vô tư, không tính toán. Bên Thảo, mình có cảm giác cuộc sống bình thản, nhẹ nhàng hơn.
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)