Thứ bảy, 6/4/2002, 08:56 GMT+7

Chris Minh và nỗi nhớ về quê hương Việt Nam

Chris Minh.
Chris Minh.

Cao gần 1m80, giọng nói trầm ấm, khuôn mặt đa tình sang trọng kiểu Tây Âu, Chris Minh cuốn hút người đối diện bằng nụ cười, ánh mắt to và thăm thẳm đen của người châu Á. Bố anh là người Hà Nội sang Pháp du học về ngành y nhưng ông cũng là một tay guitar nghiệp dư, mẹ anh là người Đan Mạch.

6 tuổi, Chris Minh đã làm quen với cây đàn piano đặt ở góc tường trong ngôi nhà ấm cúng nằm tại vùng ngoại ô Copenhagen. Anh bảo: “Khi tôi nhìn lên bức ảnh, ba nhỏ lắm ngồi cạnh mẹ rất cao lớn, tôi lấy làm ngạc nhiên và thoảng chút hài hước. Hình ảnh ba đeo cặp kính trắng luôn ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi cũng muốn được như ba”. Mấy năm sau, anh nhận được giải thưởng của Nhạc viện Hoàng gia Đan Mạch cho nhạc cổ điển. Hai năm tiếp, anh chuyển sang chơi contrabass và giành huy chương vàng cho nhạc hiện đại do Nhạc viện Hoàng gia Đan Mạch trao tặng. 19 tuổi, anh một mình khăn gói tới New York lập nghiệp vì theo anh, đấy là nơi có thể phát triển tài năng. 3 năm ở Mỹ đời sống vô cùng khó khăn, nhưng khi ba mẹ gọi điện hỏi thăm, anh đều trấn an và từ chối sự giúp đỡ.

Từ New York, Chris Minh nổi lên như một nhạc công quốc tế, được mời biểu diễn rất nhiều nước trên thế giới. Anh đã nhận danh hiệu Nghệ sĩ tiêu biểu nhất trong năm của Đan Mạch và là một trong số rất ít nghệ sĩ nhạc jazz giành đĩa bạch kim của Mỹ.

Với Việt Nam, chàng trai 31 tuổi này luôn hào hứng khi nói chuyện về quê hương. Anh bảo: “Ngay từ khi tôi có thể hình dung ra điều gì đó, tôi đã hình dung ra Việt Nam qua lời kể của ba...”. Ở Hà Nội, Chris Minh cũng chỉ còn 5-6 người họ hàng xa. Anh rất thích đi quanh Hồ Gươm vào mỗi buổi sáng sớm và sợ nhất cảnh tắc đường vào buổi chiều.

Yêu Việt Nam đến nỗi cưới vợ, Chris Minh cũng phải chọn một cô gái yêu thích đất nước này. Trong chuyến đi tuần trăng mật, anh đã đưa vợ về Hà Nội tham quan.

Tam tấu Chris Minh Doky Trio của anh đã đệm cho Thanh Lam hát hai ca khúc Đố tình (Quốc Trung) và Giọt nắng bên thềm (Thanh Tùng). Anh tâm sự: “Tôi thích giọng hát của Thanh Lam mặc dù tôi không hiểu tiếng Việt lắm”. Anh dự định về Việt Nam một thời gian để giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội và biểu diễn cho bạn bè.

(Theo Gia Đình Xã Hội)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao