Thứ năm, 4/4/2002, 09:58 GMT+7

Hồng Vân và nỗi buồn ở hậu trường sân khấu

NSƯT Hồng Vân.
NSƯT Hồng Vân.

Ánh mắt chị luôn chứa đựng bao sự trăn trở, suy nghĩ về nghề, về hạnh phúc gia đình. Năm qua là năm được mùa của Hồng Vân, các vở diễn như "Giải oan thị Mầu", "Chí Phèo - Thị Nở", "Số đỏ", "Ngõ tình" đều được khán giả hào hứng đón nhận. Nhưng đôi khi sau cánh gà, nước mắt Hồng Vân lặng lẽ rơi...

- Chị suy nghĩ gì về thành công của mình trong năm qua?

- Tôi nghĩ rằng mình quá may mắn khi xung quanh có rất nhiều tấm lòng tìm đến với sân khấu nhỏ. Một năm qua, tôi quần quật làm việc, như muốn quên đi nỗi đau gia đình đổ ập xuống. Ông xã rất thương tôi, nhưng không hiểu sao chúng tôi cứ khắc khẩu nhau, để cuối cùng là sự chia tay không thể nào hàn gắn. Hai cháu Trê Phi và Xí Ngầu vẫn luôn theo diễn với mẹ, chúng ngoan và đỡ đần tôi thật nhiều. Nếu không có chúng, khán giả và bạn bè, chắc tôi khó lòng vượt qua... Và danh hiệu NSƯT đến với tôi thật bất ngờ, cảm động giữa bao tình thương như vậy...

- Giữa một diễn viên nổi tiếng và một phụ nữ bình thường thì vai diễn nào khó khăn hơn?

- Từ ngày chia tay anh ấy, tôi hầu như đảm đương hết thảy mọi công việc của người phụ nữ mà lâu nay vốn được đỡ đần. Buổi chiều, trước giờ tan học là vội vã đi đón con. Rất mừng là các cháu biết vâng lời, không nhõng nhẽo hay mè nheo để mẹ còn an tâm đi làm.

Tôi nghĩ rằng người nổi tiếng trước tiên họ cũng chỉ là người bình thường. Vì vậy, được làm càng nhiều điều bình thường, tôi càng cảm thấy hạnh phúc.

- Chị có cảm thấy buồn và chán nản?

- Có. Khi công việc không diễn ra theo ý mình: Buồn. Xem lại một số băng video thấy chưa hài lòng: Buồn. Có chuyện lực bất tòng tâm: Buồn. Bao giờ gặp sự cố, tôi giải quyết bằng cách ngủ.

- Chị quan niệm thế nào về hạnh phúc?

- Tôi luôn bằng lòng với những gì mình đang có trong khoảng trời riêng: con cái, sự nghiệp. Vì vậy, ngoài nghệ thuật, tôi dành tất cả cho gia đình. Quan niệm hạnh phúc đối với tôi bây giờ rất đơn giản: Một bữa cơm thật ngon, được xem một bộ phim hay, hoặc có thể là buổi chiều đứng trước cổng trường chờ con đi học về.

(Theo Thanh Niên)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao