Thứ ba, 6/11/2001, 10:27 GMT+7

Trò chuyện với nhạc sĩ Phú Quang

"Trong cuộc đời sáng tác, tôi đã nhiều lần chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của khán giả, không chỉ với riêng với bài hát Em ơi Hà Nội phố. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn, lớn gấp nhiều lần các giải thưởng và lời khen tặng danh giá", đó là lời tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang.

- Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời nghệ thuật của anh?

- Không có. Trong những năm tháng thơ ấu, tôi không hề có thần tượng. Những nghệ sĩ mà tôi vô cùng yêu mến là Beethoven, Tchaikovsky, Rachmanninove...

- Anh chọn ai để hát cho một chương trình riêng của mình?

- Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa tìm thấy.

- Kỷ niệm nào khi diễn cho cộng đồng Việt ở nước ngoài khiến anh ấn tượng nhất?

- Đó là lần một cô gái bị bại liệt, được em trai vác trên lưng như một bó củi, ôm trong tay bó hoa đẹp nhất lên tặng và bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho những sáng tác của tôi.

- "Bao giờ cho đến tháng 10", "Huyền thoại về người mẹ", "Băng qua bóng tối"... là những bộ phim anh từng tham gia viết nhạc. Mối duyên đầu với nghệ thuật thứ bảy bắt nguồn từ đâu vậy?

- Thực ra, tôi không có được sự tin tưởng của các nhà sản xuất phim ngay từ đầu. Tôi chỉ là người thay thế cho Phó Đức Phương khi anh từ chối sáng tác cho Bao giờ cho đến tháng 10. Vở kịch Vòng tay em, vòng tay anh cũng được giao phó cho tôi vì lý do tương tự.

- Nếu có đạo diễn nhờ anh vào vai trò của một diễn viên, anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ nếu nhận lời thì mình liều quá, còn đạo diễn thì dại quá.

- Không dừng lại ở việc sáng tác ca khúc, Phú Quang còn viết nhạc cho sân khấu, nhạc phim, thính phòng, giao hưởng, múa.... Anh có nghĩ mình là người đa năng?

- Tôi tự đánh giá mình giống như một chú vịt, bơi một chút, chạy một chút và bay một chút. Tôi thích thử sức trong nhiều công việc để có cơ hội thử thách và thể hiện chính mình.

- Mẫu một gia đình lý tưởng với anh?

- Chưa bao giờ tôi nghĩ gia đình lý tưởng phải có hình hài ra sao. Theo quan niệm của tôi, mỗi gia đình phải có một hạnh phúc riêng, một bi kịch riêng. Tất nhiên tổ ấm gia đình là vô cùng quan trọng. Các bạn hãy thử tưởng tượng, nếu không có con cái, cuộc sống sẽ tẻ nhạt và buồn đến mức nào. Đặc biệt, nếu không có vợ, ai sẽ cho bạn ăn, và thỉnh thoảng, ai sẽ là người dạy dỗ bạn?

- Có khi nào áp lực công việc, trong sáng tác cũng như kinh doanh đã vượt quá sức chịu đựng của anh?

- Thường xuyên là như thế. Và tôi thường giải quyết bằng cách bỏ đi chơi với một lý luận rất AQ là không có việc gì quan trọng ở trên đời, cả tiền bạc lẫn danh vọng.

(Theo Điện Ảnh)

Link Site
Phỏng vấn trực tuyến
Á hậu Hoàn vũ VN 2008 Võ Hoàng Yến trả lời trực tuyến.
Vài nét về người đẹp Võ Hoàng Yến
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tôi và ngôi sao
Sau mấy lần "phục kích", độc giả Phạm Trang đã được gặp và chụp ảnh với Michael Jackson.
Hãy kể kỷ niệm của bạn với các nghệ sĩ, người nổi tiếng.
 
ẢNH ĐẸP NGHỆ SĨ
Siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền trong ngày cưới
 
 
 
 
Lien he quang cao