Danh hài Hồng Vân kể chuyện thời thơ ấu
 |
|
Danh hài Hồng Vân. |
Ngày nhỏ, ai cũng bảo mình phải đi học cảnh sát mới hợp vì rất nghịch ngợm, chẳng biết sợ là gì. Thế nhưng, những tính cách đó bây giờ chỉ xuất hiện trên sân khấu, còn ở ngoài đời, Hồng Vân cũng bình dị như bao phụ nữ khác.
Thời còn đi học, Vân thích làm chỉ huy, cầm đầu lũ trẻ trong xóm chơi trò trận giả như một cậu con trai khó bảo. Vân ghét nhất trách nhiệm làm bà chị cả, cứ luôn phải nấu cơm và chăm sóc cho cậu em trai. Bởi vậy, cứ mỗi khi mẹ không sai bảo gì là chạy biến đi chơi.
Vân mê sách báo, hễ thấy sách, nhất là cổ tích, ngụ ngôn thì trò chơi có hấp dẫn đến mấy cũng xếp đấy. Vân không nghĩ mình có biệt tài kể chuyện, nhưng thời đó, nhiều đứa trẻ đã bỏ cơm để nghe mình huyên thuyên đủ điều. Có lẽ những sự tích, truyền thuyết đọc được ngày bé chính là cái gốc để mình thể hiện nhân vật hài duyên dáng như hôm nay.
Mình rất lạc quan, lúc mới 6 tuổi, cả nhà về thăm quê nội trên 3 chiếc xe đạp. Bố mẹ chở hai em, còn mình thì một người một ngựa. Nhà cách ông bà 15 cây số, lại toàn đường khó đi, do đi ẩu, mình bị lao xuống ruộng. Bố mẹ hết hồn bỏ xe đấy xuống vớt lên, vậy mà mình chẳng sợ gì cả, lại còn cười toe toét nữa.
Khi lớn lên, theo học ngành đạo diễn, nhưng khi ra trường, mình lại tỏ ra rất có duyên với diễn hài, vậy là Vân quyết định đầu tư vào lĩnh vực này trước, cũng giống như anh Đức Hải. Người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của mình là nghệ sĩ Ngọc Giàu. Chị ấy diễn mà như không khiến mình rất khâm phục. Còn bạn diễn ăn ý nhất trên sân khấu của Vân là Minh Nhí và Lê Vũ Cầu. Mình và hai nghệ sĩ này luôn đọc trước được ý đồ của nhau.
Trên sân khấu, các vai diễn của mình thường là chửi chồng, chửi hàng xóm nanh nọc và ghê gớm, chắc là nhiều người ngại lắm. Nhưng Hồng Vân ở ngoài đời thì khác, luôn làm tròn bổn phận của một người mẹ hết lòng vì con cái. Bên cạnh đó, Vân cũng luôn khắt khe với bản thân để cống hiến cho khán giả nhiều vai diễn hay hơn nữa.
Hồng Vân
(Theo Tiền Phong)