Chủ nhật, 25/1/2004, 08:12 GMT+7

2004 là năm của ca sĩ Lê Hiếu

Tôi còn nhớ cảm giác bất ngờ cách đây 3 năm khi xem Hiếu biểu diễn trong một chương trình ca nhạc dành cho học sinh. Gương mặt sáng, chất giọng ấm áp với làn hơi dày và phong cách biểu diễn chững chạc đã chiếm được cảm tình của người nghe.

Người gửi: Vũ Thành Long,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: 2004 nam cua Lê Hiếu

Hiếu hát thủ thỉ, nhẹ nhàng và tự nhiên, khiến người nghe cảm nhận được sự dễ chịu, ấm áp qua từng câu hát. Sở trường với những bài pop sâu lắng được phối theo phong cách jazz, nhưng Hiếu cũng hát tình ca rất thành công, đặc biệt là những bài hát về Hà Nội. Bên cạnh đó, chàng ca sĩ trẻ còn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ tận tình của những người trong nghề mà đầu tiên phải kể đến người anh của Hiếu, nhạc sĩ Vũ Quang Trung, kế đến là một loạt các tên tuổi đương thời như nhạc sĩ Quốc Bảo, ca sĩ Thanh Lam, Trần Thu Hà...

Sang năm 2004, đối với chàng ca sĩ trẻ của Hà Nội thì mọi thứ còn ở phía trước, và lúc này là quá sớm để đưa ra một lời khẳng định, nhưng nếu được đặt cược, tôi sẽ đặt một cửa cho Lê Hiếu.

Link Site
 
Lien he quang cao