Thứ hai, 24/11/2008, 16:01 GMT+7

Đăng Khôi lập quỹ từ thiện

Ngày 24/11, nhân dịp ra mắt “Tình đầu không nguôi”, chàng ca sĩ điển trai cắt băng khánh thành quỹ từ thiện mang tên anh, như một sự đền đáp những ưu ái mà cuộc đời đã dành tặng cho mình.
> Đăng Khôi thấy từ 'người yêu' quá xa xỉ

Đăng Khôi vẫn luyến tiếc tình đầu.
Sau những đổ vỡ, Đăng Khôi vẫn luyến tiếc tình đầu. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Vol 6 gồm 9 ca khúc được viết riêng cho Đăng Khôi: Tình đầu không nguôi, Xa dần bóng em, Ngày đó anh và em, Thương thương thương, yêu yêu yêu, Đợi chờ, Qua đêm nay, Tình anh vẫn thế, Vượt qua, Ngôi sao pha lê. Album hòa âm giản dị, chủ đạo là guitar, piano, dàn dây kết hợp với nhạc cụ, sound tiếng điện tử. Tên album chính là sự kết hợp giữa Đăng Khôi và nhạc sĩ Trương Lê Sơn, một bài hát bắt nguồn từ cảm xúc đọng lại về mối tình đầu, với sự lãng mạn và dang dở.

CD này được thực hiện trong vòng 8 tháng, ngay sau khi album vol 5 “Ngày nhớ đêm mong” của Đăng Khôi hoàn thành. Vẫn dòng nhạc trẻ nhưng Vol 6 thuần pop với chất nhạc trữ tình, lãng mạn, khác hẳn các album trước khai thác ở dòng nhạc chủ đạo là R&B, hòa âm phối khí hiện đại.

Đăng Khôi lập quỹ từ thiện để chia sẻ với những người không may mắn.
Đăng Khôi muốn thể hiện trách nhiệm của người đàn ông trưởng thành với xã hội. Ảnh: Nguyễn Thanh.

Album có sự song ca của Đăng Khôi với ba người bạn thân là Thủy Tiên, Thu Thủy, Mạnh Quân ở ba ca khúc Ngôi sao pha lê, Qua đêm nay, Vượt qua. Hình ảnh ở album được thực hiện ngoài trời, rất đời thường trên những con phố thân quen.

Ngày ra mắt album cũng là dịp Đăng Khôi cắt băng khánh thành cho quỹ từ thiện mang tên mình. “Tôi sẽ trích tiền thu được từ mỗi album phát hành và những buổi đi hát, đồng thời kêu gọi các fan của mình đóng góp ủng hộ cho quỹ từ thiện này. Hy vọng ngày càng chia sẻ được với nhiều người có hoàn cảnh không may mắn”, chàng ca sĩ điển trai tâm sự.

Ngay sau khi phát hành album, ngày 25/11, Đăng Khôi mang Tình đầu không nguôi sang Mỹ để quảng bá và hát cho kiều bào nơi đây. Album cũng là món quà Đăng Khôi tặng chính mình, đánh dấu bước trưởng thành khi sang tuổi mới.

Ngọc Trần

Lien he quang cao