Thứ hai, 24/3/2008, 10:42 GMT+7

Họ Quyền phiêu lưu với 'Cha, con và jazz'

Giấc mơ âm nhạc của cha con Quyền Văn Minh - Quyền Thiện Đắc có cơ hội hiện thực hóa bằng hai đêm diễn tại Hà Nội và TP HCM. Là hai tên tuổi nổi tiếng làng jazz Việt, nhưng "nghệ sĩ cha" luôn tự nhận rằng "chúng tôi chỉ là nghệ sĩ saxophone không chuyên".

Sau gần 10 năm ấp ủ, đêm nhạc "hai cha con" mới có dịp ra mắt khán giả yêu jazz. Thuộc lứa nghệ sĩ đặt nền móng cho thể loại âm nhạc "khó nhằn" này tại Việt Nam, Quyền Văn Minh cũng là người thầy đầu tiên giảng dạy jazz cho nhiều thế hệ học sinh saxophone thành danh. Trong số đó, được công chúng biết đến nhiều nhất là Quyền Thiện Đắc, con trai ông, cũng là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp xuất sắc trường nhạc Becklee (Mỹ).

Quyền Văn Minh (phải) - Quyền Thiện Đắc tại Minh jazz club. Ảnh: photobucket.

Trong đêm nhạc, cha con họ Quyền sẽ biểu diễn sở trường qua hai phần. Jazz thế giới được chọn lọc từ những tác phẩm lừng danh của Harold Arlen, Charlie Parker, Bill Evans... Jazz Việt Nam gồm 6 tác phẩm, trong đó có 4 bản do hai chủ nhân đêm nhạc sáng tác.

40 năm miệt mài với jazz, nghệ sĩ Quyền Văn Minh hy vọng, ngọn lửa Cha, con và jazz sẽ chạm tới tận cùng đam mê khán giả, những người luôn bên thể loại nhạc này và bên cha con ông suốt thời gian qua.

Cha, con và jazz diễn hai đêm, tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 6/4, và ngày 14/4 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM.

Gia Khánh

 

Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
'Frozen' của Madonna giúp thay đổi đời tôi (Vân Nguyễn)
'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người' (Bình Thường Thôi)
 
 
 
 
Nồng nàn đêm nhạc Thanh Tùng Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu
Hoàng Hải: "Tôi không phải hoàng tử" Mỹ Tâm trở lại mới mẻ và hiện đại
Khán giả "Ngồi bên hiên nhà" nhớ Trịnh