Thứ hai, 17/9/2007, 08:34 GMT+7

Tùng Dương vẽ cảm xúc 'Những ô màu khối lập phương'

Nỗi cô quạnh hay cảm giác mông lung về giấc mơ, sự luẩn quẩn trong cuộc sống và cả khao khát một đứa con của người đàn bà... là tâm trạng đa chiều thể hiện trong một album mới, nơi giọng hát Tùng Dương được mặc sức vẫy vùng.

Trên nền nhạc new age êm ả, kết hợp giữa âm nhạc dân gian và cổ điển, nhiều ca từ khá "nặng" về tâm trạng nhức nhối của cuộc đời khiến người nghe cứ xoay đều cảm xúc.

"Có thể khán giả cần thời gian để nghiền ngẫm các ca khúc, nhưng tôi tin mọi người sẽ thích. Nghệ thuật là sự sáng tạo vô tận và tôi muốn thể hiện cái tôi thích khám phá của mình", ca sĩ Tùng Dương cho biết.
Bìa album "Những ô màu khối lập phương".

Với ý tưởng xuyên suốt như một tổng thể có mở, thân, kết hoàn chỉnh, album gồm nhiều ca khúc mới của bốn nhạc sĩ Trần Tiến, Đỗ Bảo, Lưu Hà An và Huyền Ngọc.

3 năm sau khi thành công với hình ảnh của gã hát jazz phiêu lãng trong dòng nhạc dân gian hiện đại ở album Chạy trốn, ca sĩ Tùng Dương có chuyển biến khá rõ trong phong cách. Sản phẩm của anh "công nghệ" hơn nhờ cách xử lý ca khúc và sự hỗ trợ kỹ thuật phối âm của Đỗ Bảo trên nền nhạc new age thịnh hành thế giới.

"Đó cũng là cách tiếp tục khẳng định một hình ảnh "quái lạ" của Tùng Dương, nhằm đáp ứng sự yêu mến của khán giả", Tùng Dương khẳng định. Album Những ô màu khối lập phương phát hành từ ngày 17/9.

Nhiêu Huy 

Lien he quang cao