'Chào Bella' - mối tình Việt qua nhạc kịch Italy
 |
| Mối tình đẹp vượt qua nhiều thử thách. Ảnh: A.V. |
Tối 20-21/10, phiên bản mới của vở nhạc kịch "Chào Bella", một kết hợp thử nghiệm giữa opera Italy và câu chuyện tình yêu VN, được tái công diễn tại nhà hát TP HCM. Hơn 150 diễn viên trong và ngoài nước tham gia vào vở diễn một màn dựng lên từ 15 trích đoạn trong các tác phẩm opera bất hủ.
Chào Bella (tiếng Italy Ciao Bella nghĩa là Chào cô gái đẹp) là vở nhạc kịch đầu tiên của TP HCM. Nội dung vở kịch nói về câu chuyện tình của anh hề Phi Tâm Thọ và cô gái vùng ĐBSCL xinh đẹp Ánh Linh, con gái của một trưởng thôn. Nhân nhóm xiếc của Tâm Thọ từ TP HCM về biểu diễn ngày hội mùa tại quê nàng, anh hề bí ẩn tìm thấy tình yêu của mình. Mối tình ban đầu gặp trắc trở đã kết thúc trong niềm vui và hạnh phúc.
Trên nền những trích đoạn opera của các nhà soạn nhạc cổ điển Italy: Mascagni, Puccini, Donizetti, Rossini, Verdi, Leoncavallo, những diễn xuất, giọng hát của nghệ sĩ Anh Bằng - Thu Giang, Hoàng Tú - Ngọc Tuyền, K’long Hagim đã "hút hồn" rất đông khán giả ngoại quốc trong đêm diễn đầu tiên. Chỉ một màn kịch với nhiều điểm nhấn như cảnh múa ballet của cặp nghệ sĩ nổi tiếng Phúc Hùng - Hồng Châu, cảnh biểu diễn xiếc, đám cưới Việt Nam với áo dài khăn đống đã nhận được những tràng pháo tay không dứt từ khán phòng.
 |
| Cảnh đám cưới Việt Nam trên nền nhạc hợp xướng Italy. Ảnh: A.V. |
Năm nay, tiền tài trợ và bán vé từ 2 đêm diễn nhạc kịch Chào Bella được dành một phần để hỗ trợ cho 3 sinh viên ngành văn hóa TP HCM. Sinh viên nhận học bổng sẽ học nâng cao chuyên môn tại Nhạc viện quốc tế Harris Park ở Sydney, và có nhiều cơ hội luyện tập, biểu diễn trong các dàn nhạc của Australia.
Năm 2004, Chào Bella lần đầu tiên ra mắt tại nhà hát TP HCM, rồi tiếp tục được công diễn thêm 4 lần. Theo ông Võ Đăng Tín, Giám đốc Nhà hát giao hưởng vũ kịch, vở nhạc kịch này để lại nhiều kỷ niệm đẹp và là dấu ấn quan trọng trong sự định hình và phát triển của Nhà hát. Từ Chào Bella, rất nhiều nghệ sĩ ngành thanh nhạc muốn góp sức để hình thành Đoàn nhạc kịch riêng của TP HCM. Và chắc chắn, rất nhiều nghệ sĩ và khán giả mơ về một vở opera hoàn toàn Việt Nam cả về phần kịch lẫn phần nhạc.
Anh Vân