Thứ ba, 26/9/2006, 11:36 GMT+7

'Gió bình minh' phải hoãn vì mưa

Chương trình "Gió bình minh" hôm qua đã phải hoãn lại vì lý do thời tiết. Sân khấu ngoài trời dù đã dựng bạt nhưng vẫn không thể an toàn với trận mưa quá to. Đỗ Bảo mong tất cả khán giả thông cảm và chờ đợi đến đêm 28/9 để thưởng thức chương trình.

Trước đêm diễn dự kiến tổ chức vào 25/9, nhạc sĩ Đỗ Bảo và các cộng sự đã làm việc rất nghiêm túc, đầu tư nhiều chất xám cho Gió bình minh. Chương trình gồm có 9 tác phẩm do chính Đỗ Bảo và đồng nghiệp sáng tác. Đó là các bản nhạc không lời được thể hiện trên các nhạc cụ dân tộc mang âm hưởng đương đại. Ca sĩ Minh Anh, Minh Ánh và Tùng Dương cũng tham gia hát vocal. Đỗ Bảo cho biết, ca sĩ Minh Ánh sẽ vừa hát vừa đánh trống trên sân khấu, ngoài ra còn nhiều điều bất ngờ thú vị khác.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo. Ảnh nghệ sĩ cung cấp.

Kinh phí đổ vào chương trình cũng khá nặng nhưng anh cho đó là sự đầu tư cần thiết cho dự án dài hơi của mình. Anh nói, với Gió bình minh, trước hết anh có tư cách là nhà sản xuất, sau đó mới là nhạc sĩ sáng tác. Và đây là sản phẩm của tập thể chứ không phải của riêng mình anh. Anh cũng có tham vọng sau đêm ra mắt, sẽ còn đưa "cơn gió" của mình bay đến nhiều vùng đất khác.

Ê kíp thực hiện dựng sân khấu 3 chiều ngoài trời trong khuôn viên của Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội). Khán giả có thể thưởng thức các tác phẩm với hệ thống âm thanh vòm và xem các nghệ sĩ biểu diễn trên cả 3 sân khấu. Triển lãm có sức chứa tối đa là 1.000 người và khán giả có thể đứng, ngồi tùy thích. "Ghế được xếp theo vòng tròn và dành một khoảng trống ở giữa. Nếu khán giả nào muốn nhún nhảy, múa hay làm gì đó theo điệu nhạc thì đều có thể. Rất thoải mái và ngẫu hứng", nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết.

Thật ra việc khai thác và phát triển âm nhạc truyền thống cũng được một số người thực hiện nhưng gần như không tạo được hiệu ứng mạnh với công chúng. Nghe đến dự án này, nhiều người nghĩ ngay rằng chương trình sẽ "nặng" và khó nghe. Nhưng Đỗ Bảo khẳng định, các tác phẩm được trình diễn không hề khó nghe như mọi người tưởng. Nó sẽ nhẹ nhàng và không hề... kỳ dị.

Gặp Đỗ Bảo trong buổi tập chuẩn bị cho chương trình, anh cũng tỏ ý lo lắng vì sân khấu ngoài trời sẽ có nhiều bất lợi. "Âm thanh bị loãng và nếu trời mưa thì tôi... cũng chưa biết phải làm thế nào?". Nhưng anh và mọi người trong êkíp đều cố gắng đến mức có thể để tạo được hiệu quả tốt nhất. Một số nhạc cụ dùng trong chương trình do các anh tự làm để phù hợp và cũng giảm được chi phí.

Mặc dù đã lường trước tình hình, dựng bạt cho sân khấu nhưng vì mưa quá to nên chương trình không thể diễn ra theo đúng dự kiến. Trước cửa triển lãm Vân Hồ tối qua, Đỗ Bảo đành phải dán thông báo tạm hoãn và xin lỗi tất cả khán giả đã đội mưa đến xem chương trình. "Không còn cách nào khác là phải hoãn lại để đảm bảo chất lượng chương trình. Trời mưa không báo trước và nước róc xuống rất nhiều nên không thể để khán giả bị ướt mà thưởng thức chương trình được. Tôi rất tiếc và rất xin lỗi khán giả. Tôi mong là mọi người sẽ thông cảm và chờ thêm một vài ngày nữa, chương trình chắc chắn sẽ diễn ra".

Ngay trong đêm qua, Đỗ Bảo và ê kíp thực hiện đã phải thảo luận và điều đình với Giám đốc Triển lãm Vân Hồ về ngày giờ cụ thể của chương trình. Cuối cùng, hai bên đã thống nhất chọn ngày 28/9. Dù chậm hơn so với dự kiến 3 ngày, nhưng Gió bình minh chắc hẳn sẽ là một cơn gió mát lành và mới lạ với mọi người.

(Theo Ngôi Sao)

 
Lien he quang cao