Minh Thư coi cậu Lam Trường là thần tượng
Cùng ở trong một gia đình nhưng thuộc hai thế hệ khác nhau, có chung niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và giờ đây đều là những ca sĩ quen thuộc của sân khấu ca nhạc, "rock trẻ" Minh Thư đã thần tượng người cậu ruột - ca sĩ Lam Trường - đến hết mức có thể. Với Thư, cậu Trường là người hoàn hảo.
- Cảm giác của chị khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu mình - ca sĩ Lam Trường - đứng trên sân khấu thế nào?

Ca sĩ Minh Thư. (Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)
- Tôi nhớ hồi đó tôi học lớp 7 thì cậu Trường đi thi chương trình nhạc Hoa ở quận 5, TP HCM. Cậu đi thi vòng nào tôi cũng đi theo để xem và ủng hộ cho cậu. Mỗi lần cậu hát ở trên sân khấu là tôi và cả nhà ngồi dưới đều im lặng và hồi hộp theo dõi, sợ nữa vì chỉ sợ cậu lỡ làm sao thôi.
- Lam Trường đã ảnh hưởng những gì đến sự nghiệp của chị bây giờ?
- Chính nhờ cậu Trường mà tôi có cơ hội để đến với âm nhạc. Tôi là người đi sau nên cũng học hỏi được từ cậu rất nhiều. Mỗi khi gặp khó khăn gì trong nghề nghiệp, hay khi hát một ca khúc nào đó mà tôi thấy không hài lòng là sẽ hỏi và nhờ cậu hướng dẫn.
- Chị đã gặp áp lực gì trên sân khấu khi là cháu của một ca sĩ đã quá nổi tiếng?
- Những ngày còn mới mẻ, chẳng ai biết nên MC thường giới thiệu tôi là cháu ca sĩ Lam Trường. Nói thật tôi cũng không thích lắm và tự thấy mình cũng gặp khó khăn tí xíu. Khán giả lúc đầu có thể vì tò mò, nhưng sau đó tôi vui vì thấy mọi người vỗ tay không phải vì tôi là cháu Lam Trường mà vì tôi đã thể hiện thành công. Những áp lực ban đầu vẫn có, nhưng chính điều đó làm cho tôi càng phải cố gắng hơn để khẳng định mình.
- Hai cậu cháu thường hay tâm sự, chia sẻ những gì với nhau?
- Tôi ít bộc lộ những suy nghĩ của mình khi đối diện với cậu, gặp nhau chỉ nói tình cảm cậu cháu chứ ít bàn công việc. Tôi cũng muốn được là một ca sĩ nổi tiếng như cậu, nhưng gặp cậu Trường tôi chẳng bao giờ nói ra ý muốn đó cả. Có một câu cậu Trường chia sẻ và tôi nhớ mãi: "Chỉ có một cách đến với khán giả và được khán giả đón nhận đó là đi bằng chính sự phấn đấu của mình".
- Là ca sĩ nổi tiếng nhưng từ rất lâu rồi, Lam Trường vẫn luôn bị nói nhiều về chuyện hát không rõ lời ca khúc. Chị nhận xét gì về ý kiến này?
- Với tư cách một đồng nghiệp thì tôi biết không phải chỉ có một người mà đã có rất nhiều người trong giới nhận xét như thế. Nhưng tôi cho rằng đó chính là sự khác lạ giữa ca sĩ Lam Trường với những ca sĩ khác. Còn với tư cách một người cháu, chắc chắn tôi cũng có những ý kiến góp ý của mình với cậu chứ.
- Còn với tư cách một khán giả nghe nhạc thì sao?
- Tôi nghĩ sẽ có những khán giả dễ tính và khán giả khó tính. Nếu là một khán giả khó tính thì cách hát của cậu Trường hơi khó nghe. Trong trường hợp này tôi nghĩ mình là một khán giả dễ tính (cười).
- Nhận xét công tâm, chị thấy cậu mình là người như thế nào?
- Cậu Trường là một người rất khéo léo, cậu có cách nói chuyện có thể làm hài lòng bất kỳ người nào khi tiếp xúc. Cậu cũng là người ham làm việc và tìm hiểu mọi việc. Thú thật là tôi thấy cậu Trường rất đa tài vì cậu có thể đem lại sự thích thú cho người đối diện.
![]() |
| Ca sĩ Lam Trường. (lamtruonginfo) |
- Kỷ niệm nào mà chị nhớ nhất giữa hai cậu cháu?
- Cãi nhau hay giận nhau thì chưa bao giờ, nhưng có một kỷ niệm mà tôi không thể nào quên. Năm tôi lên 6-7 tuổi gì đó, mẹ cho về thăm bà ngoại. Tôi nhớ hồi đó TV đang chiếu phim Võ Tắc Thiên, nhân vật chính tóc ngắn, mái ngố nhưng rất đẹp. Thế là cậu Trường, cậu Thái và dì Hạnh lấy kéo của ngoại và dẫn tôi lên lầu 3, dụ tôi cắt tóc ngắn cho đẹp như cô diễn viên trong phim. Thế là cắt, nhưng cứ mỗi lần thấy chưa được lại cứ cắt mãi, tới mức tóc tôi ngắn dựng đứng lên. Cậu Thái và dì Hạnh lấy nước vuốt cho nó đỡ dựng rồi bắt cậu Trường dẫn tôi xuống, còn hai người thì trốn trên lầu. Hồi đó cậu Trường là út nên hiền lắm, lại hay bị bắt nạt nên dẫn tôi xuống trả cho mẹ rồi cũng chạy trốn luôn lên lầu. Còn mẹ tôi chỉ biết la lên: "Trời... con tôi đây sao?".
- Là một ca sĩ trẻ, nhưng chị lại chọn rock làm hướng đi cho mình. Cậu của chị góp ý thế nào với sự lựa chọn này?
- Tôi biết là mình sẽ gặp nhiều khó khăn vì rock trong nhạc Việt chưa nhiều, nhưng đó là sở thích của tôi nên mọi người cũng tôn trọng. Mặc dù hai cậu cháu đi hai con đường khác nhau, nhưng những kinh nghiệm đi trước của cậu cũng phần nào làm tôi đỡ bỡ ngỡ.
- Có vẻ như rất khó tìm ra khuyết điểm của ca sĩ Lam Trường trong mắt chị. Vì sao vậy?
- Vì cậu Trường cũng chính là "thần tượng" của tôi. Thỉnh thoảng bạn bè tôi cũng có người đóng góp ý kiến khen chê với cậu. Tất nhiên tôi cũng nói lại với cậu để cậu biết, nhưng ngay lúc ấy tôi thường bênh cậu mình, rồi còn tự ái và giận bạn bè nữa chứ. Đúng là tôi không tìm thấy khuyết điểm của cậu mình thật (cười).
(Theo Quốc Tế Thị Trường Tiêu Dùng)
- ‘One’ của U2 có ca từ hay nhất (19/04)
- Thanh Thảo tri ân khán giả Hà Nội (19/04)
- Ngọc Châu hồi sức sau 'cơn đau' âm nhạc (19/04)
- Điền Thái Toàn: 'Ca từ hay dở là chuyện của nhạc sĩ' (18/04)
- Đường Vân: 'Âm nhạc là một phần cơ thể tôi' (18/04)
- Ánh Tuyết tự tin với jazz và rock (18/04)
- Hoài Sa không coi chuyện thắng thua là quan trọng (17/04)
- Ca sĩ thế hệ 'tự làm lấy' (17/04)
- Lương Bằng Quang viết bằng cảm xúc thật (17/04)
- Shakira muốn tổ chức Live Aid Latin (16/04)
- Giao lưu nghệ thuật từ thiện ‘Một trái tim, một thế giới’ (14/04)
- Hoài Sa chân thành và lãng mạn trong tình yêu (14/04)
- Linh Dung không quen với sự nổi tiếng (13/04)
- Hồ Quỳnh Hương sẽ vẫn hát ca khúc của Hà Dũng (13/04)
- Nhật Tinh Anh - Khánh Ngọc luôn ăn ý trong âm nhạc (12/04)




















|




E-mail
Bản In














Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress