Thứ tư, 19/4/2006, 10:45 GMT+7

Thanh Thảo tri ân khán giả Hà Nội

Thanh Thảo được xem là bà chị khá "hợp cạ" với ca sĩ Lê Hiếu. Chính vì vậy mà họ đã có cuộc trò chuyện cởi mở, mà trong đó Lê Hiếu đóng vai trò là một phóng viên. Qua Lê Hiếu, Thanh Thảo đã bày tỏ lòng biết ơn của chị đối với những khán giả đất Hà thành.

- Chị đã là một ca sĩ được khá nhiều bạn trẻ hâm mộ, kỷ niệm những ngày đầu tiên lên sân khấu với chị như thế nào?

- Ngày đầu tiên bước lên sân khấu tôi chỉ là một cô bé học cấp 3, ngày ấy đối với tôi thật đáng nhớ. Run, hồi hộp pha lẫn vui sướng mà mỗi khi nhớ lại tôi vẫn còn cảm nhận được.

Trang phục khi đó chỉ là một cái đầm phi bóng và một đôi giầy trắng mượn của mẹ. Trang điểm đơn giản chỉ bôi tí son môi, cũng là mượn của mẹ luôn. Hồi ấy chỉ được hát ở những sân khấu nhỏ, đêm nào cũng hồi hộp trông chờ cho ca sĩ ngôi sao đến trễ, để mình được lên hát thế chỗ. Những tràng pháo tay của khán giả là những khích lệ cho cô gái nhỏ với những động tác biểu diễn rất ngô nghê...

Và những giây phút đó, tôi đã ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành một ngôi sao, một ngôi sao được nhiều người yêu thích với những tràng pháo tay nồng nhiệt thực sự, chứ không phải chỉ là để động viên một ca sĩ chưa được nhiều người biết.

Ca sĩ Thanh Thảo. (thanhthaonet)

- Mọi người đang bảo chị ngày càng xinh ra, hình như bí quyết là nhờ vào "bàn tay phù thủy của các chuyên gia thẩm mỹ viện". Ý kiến của chị?

- Nếu làm thẩm mỹ mà đẹp ra thì dại gì mà không làm đúng không? Nhưng tôi chỉ ngại có một điều thôi, đó là mình chịu đau đớn kém lắm, chích một mũi thuốc ho cũng tím hết cả mặt nên không dám tìm đến mỹ viện. Thôi thì, trời sinh sao để vậy. Có lẽ, dạo này có tình yêu nên tôi dịu dàng nữ tính hơn trong phong cách nên mọi người thấy xinh ra.

- Một ngày không đi hát của chị sẽ như thế nào?

- Một ngày như vậy cũng thật hạnh phúc, tôi thường tự cho phép mình xem phim đến 3 giờ sáng và được quyền ngủ đến 1 giờ trưa hôm sau. Tiếp đó là lên Internet xem tin tức, sau đó là hẹn hò với bạn bè đi cà phê hay ăn uống...

- Chị từng nói là một người khá rành về ôtô, vậy chị có phải là một tay ưa tốc độ?

- Tôi mới tự lái xe có một năm nay nên chưa dám nghĩ đến tốc độ. Khi đi những việc quan trọng, tôi vẫn cần tài xế lái cho an toàn. Rất nhiều loại xe đẹp như trong mơ, nhưng tôi chỉ thích loại xe nào vừa túi tiền và dễ lái là tốt rồi.

- Sau khi lên xe hoa, cuộc sống của chị sẽ ra sao?

- Chắc chắn có chồng cũng vẫn đi hát đến khi nào không còn khán giả nữa. Chỉ khác là những sô diễn sẽ chọn lọc kỹ hơn, không xuất hiện liên tục để dành cảm xúc hát được lâu dài hơn.

- Chị cảm giác ra sao trước những trò đùa của dư luận?

- Ca sĩ nổi tiếng luôn phải sống cùng với tin đồn, tôi cũng không là trường hợp ngoại lệ. Nếu cứ phải phiền lòng thì sẽ không thể đứng vững được trong cuộc sống. Phải biết quẳng gánh lo đi mà vui sống, cùng đón nhận và biết bước qua các tin đồn.

- Bạn bè có ý nghĩa như thế nào với chị?

- Không ai có thể sống nếu trên đời này không có ít nhất là một người bạn.

- Nếu có ai nói rằng chất giọng của chị yếu nhưng nổi tiếng nhờ bầu sô, tạo scandal thì chị tính sao?

- Tôi không có bầu sô và cũng chẳng vướng phải những scandal mang tính chất quyết định sự thành bại. Tất cả hãy để thời gian và hiệu quả công việc trả lời.

- Mỗi lần ra Hà Nội diễn, chị thường có cảm giác như thế nào?

- Hà Nội gắn với những kỷ niệm đẹp nhất của những ngày tôi bắt đầu nổi tiếng. Khán giả ở đây đã góp phần làm nên tên tuổi của tôi, mà suốt đời này tôi không quên những tình cảm và cơ may mà nhờ đó tôi đã vụt sáng. Mới đây, nhân đợt diễn tại Hà Nội, tôi đã họp fanclub tại Hà Nội và thật cảm động khi thấy nhiều người ủng hộ, yêu quý mình.

(Theo Thị Trường Quốc Tế Tiêu Dùng)

 

Cảm xúc âm nhạc
Bạn yêu thích một ca khúc nào đó và dâng tràn cảm xúc mỗi lần lắng nghe? Bạn muốn gửi một bài hát hay và ý nghĩa đến người thân yêu cùng lời đề tặng? Hãy chia sẻ tại đây. "Cảm xúc âm nhạc" của VnExpress sẽ giúp bạn bày tỏ tấm lòng.
'Frozen' của Madonna giúp thay đổi đời tôi (Vân Nguyễn)
'Dù đến, rồi đi... Tôi cũng xin tạ ơn người' (Bình Thường Thôi)
 
 
 
 
Nồng nàn đêm nhạc Thanh Tùng Hoàng Thùy Linh trở lại sân khấu
Hoàng Hải: "Tôi không phải hoàng tử" Mỹ Tâm trở lại mới mẻ và hiện đại
Khán giả "Ngồi bên hiên nhà" nhớ Trịnh