Thứ ba, 11/6/2002, 11:35 GMT+7

Ca sĩ Cao Minh và chương trình “Đêm thứ ba”

Ca sĩ Cao Minh.
Ca sĩ Cao Minh.

Đây là đêm nhạc tiền chiến hội tụ nhiều giọng ca tên tuổi do Cao Minh tổ chức vào thứ ba hàng tuần. Chương trình này diễn ra tại căn nhà nhỏ trong hẻm sâu ở đường Nơ Trang Long (TP HCM) trong suốt 2 năm qua và được giới nghệ sĩ đánh giá cao về chất lượng. Dưới đây là cuộc trò chuyện với Cao Minh.

- Các chương trình của anh được tổ chức như thế nào?

- Tôi đặt yếu tố nội dung bài hát lên hàng đầu, kế đến là sử dụng âm thanh thật, nhạc cụ thật, nhiều ca khúc hát không nhạc đệm. Quá nửa các giọng ca ở đây đều là giáo viên thanh nhạc, nên khán giả cảm nhận được từng từ ở mỗi tác phẩm. Thỉnh thoảng, đêm diễn bị mất điện, ca sĩ hát không cần micro, khán giả thưởng thức dưới ngọn nến, đèn dầu.

- Điều gì làm anh nhớ nhất ở các “Đêm thứ ba”?

- Mỗi tuần chỉ có một buổi thứ ba với khoảng 400-500 khán giả. Tôi hơi bị bất ngờ khi bắt gặp một nửa số khách lần nào cũng có mặt. Để đến với chúng tôi, họ phải lội vào hẻm sâu, có đêm trúng vào thời điểm nước lên, sàn bị ngập, người ngồi xem phải co chân lên ghế. Trước cảnh này, nghệ sĩ Măng Thị Hội vừa hát, vừa khóc vì xúc động.

- Các phòng trà ca nhạc đều vắng khách hơn trong dịp World Cup, còn “Đêm thứ ba”?

- Trước đây, các khán giả trẻ thường đi sớm để được ngồi phía trước, còn lớp già đến sau. Bây giờ thì ngược lại, nhưng phòng trà vẫn đông khách. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý nhận xét: “Không khí ở đây làm tôi thấy đầm ấm, chân tình, quây quần bên nhau như bà con, hàng xóm”.

(Theo Thanh Niên)

Lien he quang cao