Thứ ba, 11/6/2002, 09:18 GMT+7

Các ca sĩ với bàn thắng

Ca sĩ Ngọc Anh.

"Bọn mình thường xem bóng đá ở nhà và cũng chỉ theo dõi các trận đấu vào lúc rảnh vì công việc ở công ty tương đối bận rộn. Mỗi khi có bàn thắng, Ngọc Anh không thể kiềm chế, cứ rú lên làm cậu con trai khóc thét", vợ chồng ca sĩ Ngọc Anh - Trần Hùng tâm sự.

Ca sĩ Thu Phương.
Ca sĩ Thu Phương.
Vợ chồng ca sĩ Quang Huy - Thu Phương: Mỗi khi đội tuyển của người ngoài hành tinh ghi bàn, Phương vui ghê lắm, nhưng cũng chỉ dám thể hiện một cách nhã nhặn thôi. Còn anh Huy thì đúng là một fan kinh khủng. World Cup 1998, anh ấy đã bị cánh quạt trần chém cả vào tay, phải băng bó cả tháng trời... cũng vì cuồng nhiệt quá. Năm nay chắc là rút kinh nghiệm nên đã tìm cách ăn mừng an toàn hơn. Nếu đi qua quán cafe Hà Nội ở 11 Lê Phụng Hiểu mà thấy anh Huy nhảy từ trong quán ra ngoài cửa và hét ầm ĩ thì y rằng vừa có pha ghi bàn đấy.

Ca sĩ Hương Lan (hải ngoại): Mỗi khi đội tuyển Mỹ ghi bàn, không ai có thể ngăn được tiếng hét cổ vũ của tôi. Tất nhiên, nó cũng không đến nỗi làm mọi người phải choáng váng nhưng đã nghe một lần, bạn sẽ biết ngay mà.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao