Thứ bảy, 13/6/2009, 07:08 GMT+7

Hồ Trung Dũng hát solo để được say với âm nhạc

Nối gót Mai Khôi, thành viên nam của nhóm bè Cadillac tách nhóm, khởi nghiệp solo. Đây là cách để Hồ Trung Dũng thỏa mãn đam mê được đắm chìm trong âm nhạc trên sân khấu.

- Khi tách nhóm, Mai Khôi có một số điều kiện thuận lợi nhất định để mọi người chú ý từ nhạc sĩ đỡ đầu, đến chuyện đời tư... Lợi thế của anh là gì?

- Tôi đi hát trong nhóm Cadillac đã 5 năm. Thời gian này đủ dài, cho tôi có những mối quan hệ. Trên hết, kinh nghiệm của từng ấy năm giúp tôi định hướng tốt cho bước đường mới của mình. Đó là thuận lợi tôi có được. Nếu tôi còn trẻ, chắc gì tôi đã tự tin chọn được dòng nhạc pop mang tính tự sự cho mình.

Ca sĩ Hồ Trung Dũng. Ảnh: K.H.
Ca sĩ Hồ Trung Dũng. Ảnh: K.H.

- Đâu là điểm khác biệt ở anh khi hầu hết các ca sĩ Việt Nam đều chọn dòng nhạc pop để dễ chiếm cảm tình của khán giả?

- Thực tế thị trường hiện nay phân định 2 dòng nhạc khá rõ rệt: nhạc xưa và nhạc teen. Vô hình chung để lại một khoảng trống ở giữa. Những bạn ở độ tuổi của tôi (Trung Dũng sinh năm 1982), không còn trẻ nhưng chưa thể gọi là già, tương đối khó để chọn cho mình các ca khúc phù hợp. Tôi muốn mình dung hòa được cả hai để hướng tới thể loại pop trong sáng, nhưng không quá teen, mang chất tự sự mà không quá xưa cũ như nhạc tiền chiến. Chất tự sự cũng là cách để tôi bộc lộ cảm xúc với người nghe.

Theo định hướng đã chọn, tôi cũng tự sáng tác để có bài hát riêng cho mình. Hoặc dùng vốn ngoại ngữ để hát nhiều ca khúc tiếng Anh. Đó cũng là cách để tôi không bị hòa lẫn.

- Tự sáng tác ca khúc là cách đối phó trong tình trạng khan hiếm ca khúc tốt hay anh định hình phong cách nhạc sĩ kiêm ca sĩ?

- Chắc cả hai. Nhưng tôi không ép mình sáng tác để có ca khúc hay cho mình. Cảm xúc hằng ngày sẽ tự nhiên đến và tôi ghi lại, như một cách giữ gìn. Khi hát, chắc chắn tôi sẽ diễn đạt "tình" hơn.

Thật ra, tôi là thành viên duy nhất trong nhóm Cadillac không qua trường lớp. Tôi hát hay viết nhạc chỉ dựa trên nhạc cảm cùng chút kiến thức về đàn piano, organ từng học. Điều làm tôi tự tin là ca khúc Hoài niệm (chủ đề của album đầu tay) từng được giải Bài hát Việt, nghĩa là cảm xúc của mình đã tìm được sợi dây liên kết.

Sáng tác là cách giữ gìn cảm xúc. Ảnh: K.H.
Sáng tác là cách Trung Dũng giữ gìn cảm xúc. Ảnh: K.H.

- Cảm xúc nào dễ tác động khiến anh muốn gìn giữ trong sáng tác của mình?

- Bất cứ điều gì xảy ra, những gì tự nhiên chạm vào tâm hồn mình đều đáng để gìn giữ. Đơn giản như một buổi sáng tỉnh dậy, nhìn người yêu bên cạnh, cảm nhận được cái hạnh phúc lâng lâng trong lòng mình, nhưng tôi vẫn không tránh khỏi lo âu. Tôi sợ mình để mất khoảnh khắc đẹp này trong cuộc sống, hay cảm giác hạnh phúc này có còn kéo dài hay không. Cảm giác đó được đưa vào ca khúc Đêm mà tôi sẽ trình bày trong liveshow Bài hát Việt tháng 6 này.

- Nhạc Việt đang rơi vào thời kỳ bão hòa. Lý do anh chọn thời điểm này để phát triển con đường hát đơn?

- Ý tưởng hát riêng ấp ủ từ lâu và tôi cũng từng hát solo trước khi gia nhập nhóm bè Cadillac. Tôi đã định tách nhóm từ năm ngoái, nhưng công việc giảng dạy tại khoa tiếng Đức, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM chưa cho phép. Khoa đang thiếu người nên tôi không cam tâm nghỉ dạy.

Đến bây giờ, tôi nghĩ đã đến lúc phải làm, phải cụ thể hóa ước mơ của mình thành hiện thực. Thị trường bão hòa cũng có cái hay riêng của nó. Nếu tôi bước ra lúc thị trường đang ồn ào, nhộn nhịp, chắc gì tôi gây được chú ý. Ngược lại, ngay lúc này, tôi chứng tỏ được khả năng của mình, mọi người có quan tâm thì tên tuổi của tôi sẽ có nhiều thuận lợi để thành công.

- Anh dựa vào đâu để tự tin vào bước đường mới, bất chấp cả việc đánh đổi công việc ổn định của một giảng viên và thu nhập từ nhóm hát bè đắt show nhất hiện nay?

- Tất nhiên không dễ gì đưa ra quyết định này. Tôi cũng có thời gian phân vân và suy nghĩ nhiều. Nhưng đã đến độ tuổi này, nếu tôi chần chừ nữa thì đến khi nào mới thực hiện được ước mơ của mình.

Có người hỏi, sao tôi không khởi nghiệp solo sớm hơn. Thật ra cũng có nhiều lý do, hoàn cảnh đưa đẩy. Tôi được trường đại học giữ lại trước khi tốt nghiệp. Đó là cảm giác tự hào với tôi, khi đó còn rất trẻ. Cùng với việc mẹ không thích cho tôi đi hát, tôi trở thành giảng viên. Nhưng cảm giác vui sướng khi được cầm mic, đắm chìm với âm nhạc thì chỉ bản thân tôi mới hiểu. Cảm giác đó mỗi ngày một lớn, thôi thúc trong lòng theo thời gian khiến tôi biết mình phải làm một điều gì đó cho riêng mình. Hơn nữa, mẹ cũng không còn, coi như tôi thực hiện được tâm nguyện của bà.

Còn về việc tách nhóm, tôi thấy cũng là thuận theo lẽ tự nhiên. Khi đứng ở vị trí hát bè, bạn không thả mình, say theo nhạc. Cái đó dành cho người hát chính. Người hát bè phải giữ cái đầu tĩnh để tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm nổi bật giọng hát chính. Tôi thì cảm nhận, mình có khả năng làm nhiều và tốt hơn.

Hát solo nhận được đồng cảm từ khán giả nhiều hơn vị trí hát bè. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Hát solo nhận được đồng cảm từ khán giả nhiều hơn vị trí hát bè. Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Nghe như có vẻ anh không hài lòng lắm với tư cách một người hát bè bấy lâu nay?

- Nói đúng hơn, tôi thấy cái ham muốn trong âm nhạc chưa thỏa mãn nếu chỉ hát bè. Tôi thấy mình có thể hát độc lập, hát hết cảm hứng của mình trong một ca khúc. Còn với tư cách một người hát bè, tôi hạnh phúc và thấy may mắn khi được là thành viên của nhóm Cadillac. Tự hào là vì chúng tôi hiểu nhau, hòa hợp giọng hát để tập trung làm tốt công việc. Không dễ gì tiết chế giọng hát của mình để hòa giọng vào tác phẩm chung, như là một hiệu ứng của bài hát. Có điều, nếu chỉ hát phụ, tôi sẽ không thể cảm nhận được sự đồng cảm từ mọi người dành cho mình.

- 5 năm hát bè gây khó khăn gì cho anh khi chuyển qua hát chính?

- Hát nhóm bè thì thụ động. Khi chuyển qua hát độc lập, tôi phải học cách làm chủ sân khấu, cách biểu diễn để thu hút khán giả. Nhưng tôi nghĩ cũng không quá khó khăn. Phong cách tôi chọn không có gì quá ghê gớm để phải thay đổi nhiều. Tôi chú trọng vào nội dung, thể hiện tình cảm trong cách diễn để mọi người đồng cảm với mình.

Hồ Trung Dũng sinh năm 1982, có hơn 5 năm làm việc trong nhóm hát bè Cadillac. Trong 5 năm đó, anh cũng là giảng viên khoa tiếng Đức, ĐH Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM. Trước khi vào nhóm hát bè, anh từng đi hát cho các bar, phòng trà trong thành phố ở vị trí hát đơn.

Từ tháng 5, anh ngưng công tác giảng dạy cùng hát bè trong nhóm Cadillac để phát triển sự nghiệp solo. Ca khúc Hoài niệm do anh sáng tác được giải Bài hát Việt tháng 6/2006 do ca sĩ Lam Trường thể hiện.

Nhiêu Huy thực hiện

Lien he quang cao