Thứ sáu, 19/12/2008, 07:44 GMT+7

Mai Phương Thúy trả lời độc giả - phần 2

- Trước thềm năm mới bạn có ước mơ nào cho riêng mình? Theo bạn thì thành công mà bạn có được hôm nay có bao nhiêu phần trăm may mắn, bao nhiêu phần trăm là do thông minh và bao nhiêu là do nỗ lực?(Trần Ngọc Mai. Địa chỉ: 53/6 Bùi Thị Xuân- Phường 5- Quận Tân Bình- TP HCM)

- Đối với bản thân, tôi nghĩ điều mong mỏi lớn nhất là sức khỏe vì không có sức khỏe thì tôi không thể làm gì. Thứ hai, tôi mong mình có nghị lực theo đuổi những công việc mà tôi đã lựa chọn như học tập, hoạt động xã hội và từ thiện để vượt qua những nghi kỵ đời thường, những lời lẽ thiếu thiện chí. Thành công trong công việc của tôi còn rất xa và tôi đang trên đường đi đến đó. Tôi nghĩ nếu chỉ may mắn, thông minh mà thiếu đi nỗ lực thì không thể gọi là thành công được, đúng không chị?

Mai Phương Thúy muốn là
Mai Phương Thúy mong muốn được hoạt động xã hội nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn.

- Từ lâu em đã ngưỡng mộ chị không chỉ chị là Hoa hậu Việt Nam, mà chị còn là Hoa hậu của lòng nhân ái, hoa hậu của tình thương yêu giữa con người với con người. Nhưng vẫn còn hàng nghìn hàng triệu những con người, số phận trên khắp đất nước đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn vất vả. Chị có dám đánh đổi tất cả để đem lại ngọn lửa cho họ không? Chị dự định gì cho tương lai tới và cho riêng cả hạnh phúc bản thân của chị? (Nguyễn Văn Hiếu, 180/A10 Hoàng Quốc Việt - Hà Nội)

- Nếu vì chính nghĩa không chỉ đánh đổi mà hơn thế nữa tôi cũng làm bạn ạ. Trong cuộc sống hiện tại, tôi đã đánh đổi những vui chơi đời thường, những cảm giác hồn nhiên của lứa tuổi, hạnh phúc rất đời thường của ông bà, mẹ hay em gái dành cho mình, kinh tế, thời gian và áp lực cuộc sống... chỉ với mục đích duy nhất được sẻ chia với những số phận kém may mắn trong cuộc sống này.

Dự định thì nhiều lắm, tôi sẽ tốt nghiệp đại học và học tiếp bậc Master cũng như chuyên ngành xã hội học ở miền Bắc nước Mỹ với mong ước được hoạt động xã hội và từ thiện nhiều hơn, đào tạo bài bản và chuyên nghiệp hơn. Nhưng hạnh phúc riêng mà bản thân tôi mong muốn có được đó là sự tự hào ánh lên trong mắt của ông nội khi nhìn thấy cô cháu gái mồ côi của mình lớn lên từng ngày, vòng tay và bát cháo gà ấm nóng không thể nào quên của bà nội dành cho mỗi khi trở về với mái ấm nhỏ, nụ cười mãn nguyện hay ánh mắt thiết tha mà mẹ dành cho mỗi khi có dịp được gặp mẹ hay được làm con cún con của ngoại như những ngày xưa. Còn nữa, những ánh mắt cười trên gương mặt héo hon của các cụ già trong viện dưỡng lão, nụ cười tươi trên môi những trẻ em mồ côi, khuyết tật, kém may mắn. Tôi cảm ơn rất nhiều về những thành ý mà bạn đã dành cho. Chúc bạn vui và tôi sẽ cố gắng “đánh đổi” để không làm bạn thất vọng.

- Cách tổ chức chương trình tại CBS và ABC có gì khác biệt so với các đài truyền hình mà chị từng được tham dự ở Việt Nam? Chúng ta có học hỏi gì được từ họ không? (Nguyễn Công Bình, Phòng 305, CT 1-2, khu đô thị Mễ Trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội)

- Họ làm việc rất logic, mang tính chuyên nghiệp, đa phần là trực tiếp nên cường độ, áp lực công việc rất cao, chính xác đến từng giây, trau chuốt trong từng câu chữ nhưng vẫn đảm bảo sự tự nhiên cần có. Bản thân tôi không chỉ học hỏi mà còn thấy mình lớn lên rất nhiều từ chuyến đi đó.

- Cảm giác của Thúy như thế nào khi được làm nhân vật cho chương trình và lên truyền hình nói chuyện với sự theo dõi của hàng triệu người Mỹ? (Trần Thị Tuyết Hoa, 27/13Bis hậu giang, P4, Tân Bình, Tp HCM)

- Thật nhiều những cảm xúc đan xen nhau. Lo lắng, hồi hộp xen lẫn tự hào, hãnh diện. Cảm giác này chắc chắn sẽ theo tôi trong suốt cuộc đời như kỷ niệm đẹp đáng nhớ mà tôi không thể nào quên.

- Sẽ đến một ngày bạn trở nên bận rộn hơn với công việc và có chồng, có con, khi ấy có thể danh hiệu Hoa hậu 2006 của bạn cũng đã lùi xa và sức ảnh hưởng của bạn với cộng đồng, với các nhà tài trợ cũng không còn nhiều như bây giờ nữa. Bạn có nghĩ là khi ấy mình sẽ vẫn tiếp tục công việc làm từ thiện, thậm chí hiệu quả hơn cả bây giờ không? (Vũ Khắc Ngọc, P308, tổ 34 TT242 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

- Là phụ nữ ai cũng phải thực hiện sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của người mẹ, người vợ. Tôi chắc cũng không ngoại lệ. Để có thể hoạt động trong suốt thời gian qua, những kinh phí mà các nhãn hàng dành cho chiếm vị trí quan trọng, nhưng không vì thế tôi cho phép mình ỷ lại. Từ lâu tôi đã tổ chức các chương trình kêu gọi, đấu giá, sản xuất chương trình, ấn phẩm đĩa DVD, phim, sách... để chủ động tạo thêm nguồn thu. Sang năm tôi sẽ xuất hiện trong vai trò nhà kinh doanh với hy vọng thu hút được nhiều sự ủng hộ để có thể thực hiện tốt sứ mệnh mà mình đã chọn. Tất cả rồi cũng sẽ lùi xa, nhưng tôi sẽ không bao giờ tiếc nuối với tuổi trẻ của mình và tôi đang cố gắng vì điều đó để không phải hát "ước gì cho thời gian trở lại".

Mai Phương Thúy muốn là
Nét hồn nhiên, trẻ trung của người đẹp tuổi 20.

- Tôi có đọc bài viết: "Mai Phương Thúy mang lòng nhân ái đến Mỹ" và được biết bạn sẽ theo học chuyên ngành Xã hội học tại vùng Bắc Mỹ. Xã hội học là một ngành khoa học rất hay bởi lẽ đây là một ngành khoa học mang tính thực nghiệm cao và giúp chúng ta mô tả, phê phán những mặt tiêu cực, hạn chế của xã hội và đưa ra những giải pháp, dự báo để duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của xã hội. Bạn có dự định sau này học xong sẽ trở thành một nhà xã hội học thực thụ không? (Nguyễn Tuấn Minh, 43H4 Tập thể Nguyễn Công Trứ - Hai Bà Trưng - Hà Nội)

- Đứng giữa ĐH Ngoại thương và ĐH quốc tế RMIT, có thể nói thương mại là sự lựa chọn khi tôi bước vào ngã rẽ của cuộc đời mình. Ngành xã hội học là những gắn kết, những sự thiếu hụt mà tôi cảm nhận được ở VN mình đang thiếu. Tôi sẽ không bao giờ phí thời gian cho những việc không có nhiều giá trị thực tế. Chắc chắn tôi sẽ theo học và làm việc theo đúng ngành tôi đã chọn. Nhưng không vì thế tôi phủ nhận ngành thương mại đang giúp tôi tạo nên những giá trị kinh tế thực hỗ trợ cho phần công việc kia.

- Chào Thúy, chị đã được gặp em ngoài đời, cảm giác của chị là thấy em rất thân thiện. Động lực nào khiến em có thể miệt mài theo đuổi các hoạt động từ thiện? Nếu một người không có điều kiện về mặt kinh tế thì họ có thể tham gia các hoạt động từ thiện theo những cách nào? (Nguyễn Thị Hằng Ngân - 96 Hàng Trống, Hòan Kiếm, Hà Nội)

- Cám ơn về lời khen mà chị dành tặng. Tôi nghĩ mọi người đều có những hoàn cảnh và những điều kiện về kinh tế thật khác nhau, nên tất nhiên họ có những chọn lựa cho việc chia sẻ cũng khác nhau. Đến với các cô nhi viện, mái ấm, nhà mồ, bệnh viện, viện dưỡng lão... chia sẻ và chăm sóc cũng là một cách hoạt động từ thiện mang tính đơn lẻ hoặc tham gia vào các tổ chức xã hội, trung tâm bảo trợ.

- Chào chị Mai Phương Thuý, rất nhiều người ngưỡng mộ chị không phải chỉ vì chị xinh đẹp mà vì những việc chị đã và đang làm. Vậy chị có thể chia sẻ cho mọi người được biết, làm thế nào để có được cách nghĩ đúng và hành động đúng trong khi chị còn rất trẻ? Để có cách nghĩ đúng và hành động đúng, con người cần những yếu tố nào? (Võ Thị Kiều, 843 Lê Hồng Phong, P12, Q 10, TP HCM)

- Tôi nghĩ niềm tin mọi người dành cho là phần thưởng và là động lực lớn nhất để mình có thể gắn kết và cống hiến cho sự lựa chọn của mình. Nếu thanh minh rằng mình còn trẻ con theo tôi là sự ngụy biện, vì bản thân trong mỗi con người tính thiện đều có cũng như lòng trắc ẩn có mọi lúc mọi nơi. Quan trọng là chúng ta có bước qua chính cái ích kỷ của bản thân mình hay không mà thôi. Tôi không dám khẳng định sự lựa chọn của mình là chính xác, nhưng tiếng lòng mách bảo tôi phải làm như vậy. Trái tim kéo tôi đến gần hơn với những mảnh đời cơ nhỡ như cách đền bù lại phần nào sự tin yêu mà mọi người đã dành cho. Tôi hy vọng nhận được nhiều sự đồng cảm và chia sẻ, lúc đó tôi mới tự tin khẳng định cách nghĩ và hành động của mình là đúng như chị nói. Còn bây giờ thì thật sự tôi chưa tự tin lắm.

- Tôi có tham gia vào một nhóm làm từ thiện, tuy nhiên nhóm chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Mai Phương Thúy có thể cho biết một số kinh nghiệm khi thực hiện những hoạt động từ thiện được không? Kế hoạch, sự chuẩn bị và mục tiêu đặt ra trước khi thực hiện các hoạt động từ thiện của Mai Phương Thúy là gì? (Trần Thị Anh Thi, Công ty Luật Ambys Hà Nội, Số 3, ngõ 123, Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội)

- Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm gì nhiều cho riêng mình ngoài việc để cho cảm xúc thật dẫn lối từ trái tim đến với trái tim và bàn tay nắm lấy bàn tay. Tôi nghĩ nếu có nó, tôi có thể làm được và làm nhiều hơn nữa để có thể chia sẻ nhiều hơn nữa, không chỉ đơn thuần về tinh thần mà còn cả vật chất. Tôi mong trong xã hội sẽ có nhiều hơn nữa những người giống như chị để cân bằng và chia sẻ với những đối tượng kém may mắn trong xã hội này, cũng như tôi có thêm người bạn đồng hành trên con đường nhiều chông gai và thử thách.

- Nếu là tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, bạn sẽ làm gì để nước Mỹ, Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung hiểu rõ hơn và giúp đỡ những người có HIV có thể hoà nhập vào cộng đồng? (Phạm Minh Hậu, 309/2 Nguyễn Văn Trỗi- P.1- Q Tân Bình - TP HCM)

- Lại một câu hỏi quá vĩ mô đối với tôi. Tôi có thể xin câu hỏi khác được không vì tôi không thuộc tuýp người mộng mơ trước những sự việc rất thực đang làm đau đầu cả thế giới chứ không chỉ một mình ngài Tổng thư ký LHQ.

Mỗi người có mỗi hoàn cảnh khác nhau, không nên quy chụp họ. Anh cứ đến và nghe họ tâm sự những sự thật không bao giờ là một cả mà có hàng trăm, hàng nghìn tình tiết éo le những tưởng chỉ có trên phim ảnh hay tiểu thuyết mà thôi, nhưng nó vẫn hiện diện đâu đó giữa cuộc đời này. Tôi nghĩ anh nên tham gia những khoá nói chuyện chuyên đề để hiểu hơn, cũng như chia sẻ với những người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này để có thể tự tin hơn trong giao tiếp với người mắc bệnh, để tìm và chia sẻ với họ những sự cảm thông rất đời và rất người.

- Chị rất ngưỡng mộ bởi tấm lòng của em dành cho những mảnh đời khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống. Những việc làm của em theo chị cảm nhận nó rất chân thành, tự nhiên và gần gũi. Em cho chị địa chỉ Mái ấm Mai Tâm nhé... Chị và mọi người luôn ủng hộ những việc làm ý nghĩa thiết thực của Thúy. (Vân Nữ Như Ngọc)

- Cám ơn chị rất nhiều về sự ưu ái và ủng hộ mà chị dành cho. Chỉ cần đến đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận, chị sẽ được những người dân ở đó dẫn đến mái ấm Mai Tâm. Khi nào đến, chị có thể liên lạc với tôi. Tôi tình nguyện làm người dẫn đường cũng như đồng hành trên con đường sẻ chia với những đối tượng kém may mắn đó. Hoặc chị có thể theo địa chỉ 29/84/17 Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận hay liên lạc qua số điện thoại 08.39900063.

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của độc giả VnExpress.net dành cho tôi trong thời gian qua.

Danh sách độc giả nhận quà tặng của Mai Phương Thúy

Văn Hóa

Lien he quang cao