Thứ tư, 17/12/2008, 07:35 GMT+7

Á hậu Thụy Vân giữa Bách Thảo xanh tươi

Giữa ngày đông lạnh giá, người đẹp vẫn bỏ bớt những trang phục rườm rà, để hòa mình vào thiên nhiên khi dạo chơi tại công viên nổi tiếng của thủ đô. Tấm khăn choàng hay chiếc mũ đội đầu cũng chỉ là "phụ kiện" giúp Thụy Vân làm duyên làm dáng.
> Thụy Vân: 'Đại gia' của tôi là Ngọc Oanh

Lúc đầu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu VN 2008 còn e dè ủ mình trong tấm áo khoác ấm áp. (Click vào để xem hình lớn hơn)
Nhưng rồi nắng vàng rực rỡ của mùa đông đã "thuyết phục" được cô thay đổi.
Khoe nụ cười má lúm đồng xu.
Thụy Vân rất thích tạo hình búp non mới nở.
Thực sự hòa mình vào không gian xanh tươi trên đỉnh núi Nùng.
Màu đỏ là màu cô yêu thích.
Ngộ nghĩnh với chiếc khăn quàng mùa Giáng sinh.
Cô đang chuẩn bị cho một hợp đồng quảng cáo.
"Mặc kiểu nào đẹp hơn?".

Hoàng Hà

Lien he quang cao