Thứ năm, 11/12/2008, 08:50 GMT+7

Ricky Martin khoe cặp song sinh thụ tinh nhân tạo

Chàng ca sĩ đồng tính tự hào cho ra mắt hai cậu con trai sinh đôi ra đời hồi đầu tháng 8 bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm và mang thai hộ. Anh cũng tự tay chăm sóc hai nhóc mà không nhờ đến vú nuôi.
> Cặp song sinh của Ricky Martin chào đời

Ricky Martin và hai cậu nhóc song sinh. Ảnh: Getty.
Ricky Martin và hai cậu nhóc song sinh. Ảnh: Getty.

Trong tấm ảnh đăng tải trên tạp chí People, Ricky Martin bế mỗi nhóc một tay và nở nụ cười hạnh phúc. Anh cũng mở lòng kể về cuộc sống của mình. Chàng ca sĩ 36 tuổi tâm sự: “Giờ tôi rất hạnh phúc, mọi thứ hai đứa trẻ thể hiện, từ khóc tới cười đều thật tuyệt. Đảm nhiệm thiên chức làm cha quả là ngạc nhiên. Đây là lúc tinh thần tôi phấn chấn nhất”.

Ricky rất vất vả khi chăm sóc hai cậu nhóc 4 tháng tuổi. Anh kể: “Tôi không thuê vú nuôi. Tôi tự làm mọi thứ bởi tôi không muốn bỏ lỡ một giây phút nào. Tôi chỉ có một người giúp đỡ, chăm sóc tôi khi tôi chăm con. Nhưng tôi là người thay tã, cho con ăn, tắm cho con, ru con ngủ. Đối với bất cứ bậc cha mẹ nào, mấy tháng đầu quả thật hơi căng thẳng”.

Ricky Martin và hai cậu nhóc song sinh. Ảnh: Getty.
Ricky Martin tự tay chăm sóc cặp song sinh mà không nhờ đến vú nuôi. Ảnh: Askmen.

Ricky tâm sự về quyết định có con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo: “Nhận nuôi cũng là một lựa chọn nhưng rất phức tạp và mất thời gian. Thụ tinh nhân tạo nhanh hơn nhiều”.

Giọng ca của Livin' La Vida Loca kể về hai cậu con trai mới sinh: “Valentino thích ngủ nên tôi gọi con là "Mr. Peace and Love" (Ngài tình yêu và bình yên). Tôi gọi thằng bé như vậy vì nó rất trầm tính. Còn Matteo hiếu động hơn. Thằng bé thức lúc 3 giờ sáng và cứ mở mắt thao láo suốt. Tôi thường đọc truyện, chơi nhạc cho con nghe. Tôi muốn dạy chúng sự yêu thương, tính trung thực, trao cho chúng sự tự tin và lòng bao dung”.

Thanh Hương (theo People)

Lien he quang cao