Thứ hai, 29/9/2008, 07:16 GMT+7

Vân Trường gợi cảm tuổi trung niên

Giữ cho thân hình chắc khỏe, tinh thần thoải mái là cách chàng ca sĩ "chân tình" chọn để tận hưởng cuộc sống hiện tại. Vân Trường chia sẻ suy nghĩ về công việc, đời sống sau thời gian dài vắng bóng.

- Tại sao phải đợi đến 4 năm gần như mất hút, anh mới phát hành album mới?

- Đầu năm 2005, sau khi phát hành album thứ 2, tôi quyết định thay đổi ngoại hình. Tôi thấy tuổi tác ngày mỗi lớn, dáng vẻ cũng dần mất đi, không dễ gì giữ mãi hình ảnh thư sinh. Thế là hằng ngày chui vào phòng tập thể hình, hầu như chỉ biết tập... và tập.

Nhưng nói là mất hút cũng không đúng vì cuối năm 2006, tôi có tham gia một vài chuyến lưu diễn ở Mỹ và Canada. Sự đón nhận của khán giả tại đây dành cho ca khúc Chân tình cũng làm tôi hạnh phúc. Còn ở Việt Nam, tôi thấy mình không có gì mới cả, nên ít xuất hiện.

Vân Trường trở lại với dòng nhạc tiền chiến. Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Một thời gian dài, khán giả chỉ nhớ Vân Trường với "Chân tình". Đó là biểu hiện của sự chững lại trong nghề và có thể trở thành tác nhân của sự im tiếng. Ý kiến anh thế nào?

- Tôi không phủ nhận. Thực ra, đó là cái đáng buồn, dù ngoài Chân tình, khán giả cũng nghe và thích tôi hát một vài ca khúc khác, chẳng hạn như ca khúc Đợi em trong Vol 2. Bao năm trời đi hát, tôi luôn cảm thấy mình không may mắn. Rồi buồn, cái buồn cũng làm mình xuống tinh thần, tàn tạ theo.

Mà biết làm sao được khi tôi không giỏi tiếp thị giọng hát của mình. Bản thân mình tìm được bài hay phải biết cách tiếp thị đến khán giả. Dở ở khoản này thì coi như thất bại.

- Điều gì đã giúp anh vực tinh thần mình dậy và tiếp tục với nghề?

- Những lúc khủng hoảng nhất, buồn bã nhất, tôi lên chùa, gần như mỗi ngày nghe lời giảng của các thầy. Điều đó giúp tôi cảm nhận được cuộc sống và thay đổi suy nghĩ. Cuộc sống này mong manh quá, tự bản thân mình phải biết gượng dậy, đứng lên nếu không muốn mình bị bệ rạc. Nhất là khi tôi tận mắt chứng kiến nhiều sự ra đi của bạn bè. Đau lòng lắm, mới vui vẻ mạnh khỏe thế mà đùng một cái là ra đi. Cho nên, tôi hướng mình sống cởi mở, không cố chấp như trước, siêng năng tập thể thao, chú trọng sức khỏe. Sống hôm nay thì biết tạo cho mình niềm vui, thoải mái của hôm nay và biết hưởng thụ những ngày mình đang sống.

- Tận hưởng cuộc sống hay bị đánh đồng với nghĩa sống vội. Anh nghĩ sao?

- Tận hưởng như tôi đề cập là mình tự tại, an nhiên, không mang nghĩa sống vội hay ăn chơi trác táng gì. Bản thân mình biết việc gì phải làm ở từng thời điểm.

Như tôi bây giờ, ca hát chỉ để mang lại niềm vui, thỏa lòng đam mê nghề nghiệp. Khán giả còn thương thì mình còn hát. Chứ không nhắm vào mục đích, tôi phải được nổi tiếng, phải có danh vọng trong nghề. Ngay cả khi tiếp tục gặp thất bại, tôi cũng tiếp tục, còn sức lực, còn yêu là còn hát.

- Ở CD Vol 2, anh chia sẻ, đã khóc khi thu bài "Sang ngang" vì tâm trạng trùng khớp với nội dung bài hát. Còn ở album mới này, bài hát nào tạo mối đồng cảm nhất cho anh?

- Bài Ngăn cách (cười). Thật trùng hợp vì cũng là một sáng tác về tình vỡ. Hôm rồi, vừa từ Mỹ về, tôi đến ngay Đài truyền hình để thu trực tiếp một chương trình ca nhạc. Hát bài này, tôi lại xém khóc.

"Tôi yếu đuối và đa sầu, đa cảm". Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Anh có vẻ đa sầu đa cảm?

- Tôi sinh ngày 20/9, theo tử vi phương Tây là thuộc cung Virgo. Những người thuộc cung này thường nhạy cảm (cười). Sau mỗi lần tan vỡ, tôi tự nhủ mình không yêu nữa. Nhưng tôi biết, mình đau thì nói thế, chứ làm sao biết được sắp tới tình cảm mình thế nào. Với lại, tôi cũng yếu đuối, bị chuyện tình cảm chi phối rất nhiều. Biết thế, nhưng tôi cũng không sao kiểm soát được, vẫn không giúp mình tránh được cảm giác tồi tệ khi chia tay.

Mà hầu như đa số nghệ sĩ đều như thế. Khi thương là thương dễ sợ lắm. Chắc vì vậy mà người ta ít trân trọng, đến khi mất mình rồi mới tiếc.

- Việc hát nhạc xưa trong album này là lựa chọn an toàn của anh trong tình hình nhạc trẻ đang bão hòa, hay còn nguyên nhân nào khác?

- Nói một cách thẳng thắn, nhạc bây giờ nghe thường quá. Tôi thích cách thể hiện tình cảm của những bài nhạc cũ, có gì đó e ấp, thẹn thùng làm cho mình cảm giác tình yêu thêm thi vị. Giai điệu cũng vậy, nghe thoáng qua là đã thích.

Thực ra, tôi thích hát nhạc tiền chiến từ nhỏ. Ngay trong album thứ 2, tôi cũng thử đưa vào 2 bài. Nhưng khi đó tôi nhát, sợ người nghe không thích. Giờ thực hiện album nhạc xưa thì muộn, còn bị cho là chạy theo mốt. Vả lại, tôi cũng không thuộc dạng tài chính mạnh, có thể vô tư thích hát gì là thực hiện album.

- Nếu cho rằng, đó là sự phủ nhận các bài nhạc trẻ, ít nhiều góp phần đưa tên tuổi anh đến với khán giả trong thời gian đầu, thì anh giải thích thế nào?

- Nói thế không có nghĩa bây giờ không có nhạc hay. Nhưng tôi không thích cách thể hiện tình cảm thẳng thừng thường thấy trong các ca khúc bây giờ. Ngay cả những bài nhạc trẻ tôi chọn, cũng không quá nói thẳng, nói toạc ra hết.

Vân Trường muốn hướng tới hình ảnh gợi cảm tuổi trung niên. Ảnh do nhân vật cung cấp.
Vân Trường muốn hướng tới hình ảnh gợi cảm tuổi trung niên. Ảnh do nhân vật cung cấp.

- Chọn nhạc xưa, nhưng hình ảnh minh họa cho album của anh có vẻ... "rất nay"?

- Người ta thường quan niệm, hát nhạc xưa là phải ăn mặc trịnh trọng, rồi chụp ảnh với cảnh xưa. Tôi tự hỏi, sao mình không làm gì mới hơn Nên tôi chọn hình ảnh hấp dẫn của tuổi trung niên. Biết đâu, nó lại lôi kéo thêm một phần khán giả trẻ nghe nhạc xưa.

- Người ngoài nhìn vào, không hiểu ý của anh, mà cho đó là phản cảm hoặc tự ý gây scandal, thì sao?

- Tôi nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ hiệu quả thế nào, chứ cũng không ngại người ta nghĩ mình thế này, thế kia. Từ hình ảnh, khán giả tìm nghe nhạc xưa thì cũng hay. Hơn nữa, đâu dễ gì ngoài 30 tuổi mà giữ được hình thể đẹp. Tôi muốn thanh niên trẻ ngày nay, nhìn đấy mà học hỏi, có ý thức tập thể dục. Nếu hiểu như thế thì ý tưởng của tôi đâu có gì là quá đáng.

- Thậm chí, những tấm ảnh như thế có thể khơi lại scandal liên quan ảnh sex anh từng bị dính vào trước đây, anh cũng không ngại?

- Lo nhiều quá sẽ không làm được cái gì hết, bởi nghệ sĩ và scandal luôn đi kèm với nhau mà. Như hồi mới tập thể hình, do hăng say tập luyện, tôi giảm được 10 kg chỉ trong vòng 2 tháng. Nhiều người thấy thế, ngạc nhiên rồi nhắn tin bảo là chơi bời thế nào để bị AIDS, ốm yếu thế. Gặp những trường hợp như thế, tôi chỉ biết cười trừ.

- Cười cả khi người ta đồn thổi giới tính của anh?

- Trong đời sống, tôi gặp nhiều dạng người. Tuy nhiên, trong mắt tôi chỉ tồn tại 2 loại người tốt và xấu, không quan trọng chuyện giới tính. Làm sao để mình thành người tốt mới là quan trọng.

An Nhiên thực hiện

Lien he quang cao