Thứ hai, 21/7/2008, 14:32 GMT+7

Sao Mai bật lên trong đêm dance - R&B

Sau đêm tự chọn nhạt màu, đêm pop không ấn tượng và đêm rock của những cuộc lột xác không thành thì đêm thứ tư Sao Mai điểm hẹn 2008 với dance và R&B được xem là show thành công nhất. Theo Ban giám khảo, bản thân thể loại nhạc này đã là một lợi thế của người trẻ.

12 thí sinh đã để lại ấn tượng rõ rệt hơn trong đêm Dance - R&B.
12 thí sinh đã để lại ấn tượng rõ rệt hơn trong đêm Dance - R&B.

Trong đêm qua, Ban giám khảo không phải tiết kiệm những lời khen ngợi như ba đêm thi trước. Thí sinh nào dù ít, dù nhiều cũng nhận được những lời khen. Đây là đêm quan trọng trước khi diễn ra "Gala chia tay 1". Vì thế, sự bứt phá, khẳng định mình của các thí sinh có ý nghĩa lớn với việc ở hay đi của họ.

Bằng sự thể hiện nổi bật, Hoàng Nghiệp và Duy Khoa đã đẩy mình bật lên cao để có thể chạm tay gần vào chiếc vé vòng hai. Duy Khoa với phần nhạc miệng thể hiện trong Tình yêu là thế (Nguyễn Đức Cường) đã thực sự chinh phục khán giả và được Thanh Lam khen là “đắt”. Cả Giáng Son và Ngọc Châu đều cho rằng Khoa đã thành công và tiến bộ rất nhiều. Riêng Hoàng Nghiệp, với Anh mãi là (Hồ Hoài Anh), chàng trai đến tự Cần Thơ được đánh giá là xuất sắc với những lời khen gần như hoàn hảo: Chọn bài tốt - xử lý tốt - vũ đạo tốt.

Mạnh Quân, Hà Linh, Hải Yến cũng nhiều cơ hội vào giai đoạn hai. Với khả năng đa-zi-năng đang gây được cảm tình lớn đối với Ban giám khảo và khán giả, Mạnh Quân tiếp tục thể hiện sáng tác của mình Tạm biệt em sau cuộc ép duyên không thành giữa pop với rock ở đêm thi trước. Anh hoàn toàn tự tin ở đêm thi này bởi vũ đạo của Mạnh Quân vẫn luôn được Thanh Lam đánh giá là tốt nhất trong 12 thí sinh năm nay. Hà Linh tiếp tục nhận chuỗi những lời khen của Ban giám khảo và có vẻ như mơ ước giành giải Hội đồng nghệ thuật không phải là xa vời với cô gái từng đoạt giải nhất nhạc nhẹ Sao Mai 2007. Hải Yến sau sự tỏa sáng với đêm rock đã nhận được sự chú ý nhiều hơn của Hội đồng nghệ thuật. Phần trình diễn của cô đêm qua cũng nhận được lời khen thể hiện tốt và ấn tượng.

Khắc Hiếu, Hoàng Yến và Thu Phượng, những gương mặt nhạt của ba đêm trước, đột nhiên sáng lên với dance và R&B. Họ cùng được Ban giám khảo nhận định là đêm hát tốt nhất từ đầu chung kết Sao Mai điểm hẹn đến giờ. Hoàng Yến từng bị chê “rock không phải là đêm của em” thì đã chứng tỏ sở trường của mình trong đêm dance - R&B này. Vũ đạo phù hợp cùng cách xử lý mới lạ, thoát ra khỏi hình ảnh của một Đoan Trang ma mị trong Quạt giấy (sáng tác Lưu Thiên Hương) mà nhiều thí sinh vấp phải ở vòng thử giọng để trở về đúng với tuổi 17 trẻ trung, đáng yêu là thành công của Yến. Mừng nhất có lẽ là Thu Phượng. Tuy từng được giải ba dòng nhạc nhẹ của Sao Mai 2007 và được đặc cách vào vòng chung kết cùng Hà Linh, Hoàng Nghiệp, nhưng Thu Phượng đã thể hiện mình quá mờ nhạt trong ba đêm trước. Với Vì em là chính em (Võ Thiện Thanh) dù đôi chỗ bị hụt hơi, nhưng Phượng đã bốc được nội lực của mình lên, khoe được giọng hát và vũ đạo, để lại chút ấn tượng với khán giả trước khi có thể phải dừng lại sau đêm "Ga la chia tay 1".

Trong bốn cái tên chưa khẳng định được mình ở đêm qua có Ngọc Minh, Thu Hường - hai thí sinh đã được nhiều người kỳ vọng. Có vẻ như sau Vietnam Idol 2007, Ngọc Minh chưa tiến lên khỏi cái bóng của chính mình. Ngoài bộ quần áo khiến khán giả phì cười, Ngọc Minh chỉ để lại ấn tượng về sự tẻ và buồn khi hát Biết (Huy Tuấn). Chất giọng đàn ông trầm khàn rất lạ của anh có vẻ hợp với R&B hơn là dance. Dường như với Sao Mai điểm hẹn 2008, chiến lược chọn bài của Minh luôn vấp phải sai lầm. Là thí sinh hát đầu tiên, Thu Hường lại chưa tự tin và thiếu lửa. Phần vũ đạo cô thể hiện khá đơn giản và chưa dứt khoát. Thanh Lam nhận định Thu Hường hát kém hay hơn hẳn ba đêm trước. Hai thí sinh còn lại là Nhật Thu và Phương Thủy là hai gương mặt kém vui nhất đêm qua. Sau hàng loạt lần bị nhắc nhở, đêm qua, Nhật Thu vẫn bị nhạc sĩ Ngọc Châu gặng hỏi kiểm tra lỗi không hiểu bài hát. Hội đồng nghệ thuật còn cho rằng phần thể hiện của Thu là chưa biết nghe tổng thể, không phù hợp nhạc, hát mà không nghe dàn nhạc. Phương Thủy chưa gây được ấn tượng gì sau cả bốn đêm của Sao Mai. Cơ may vào vòng trong của Thủy là rất mong manh.

Mặc dù mới chỉ là cuộc đua của các Sao Mai tương lai và bản thân các thí sinh luôn trả lời rằng “chúng tôi gắn bó như anh em một nhà” nhưng các fan của họ đã bắt đầu những cuộc chiến. Đầu tiên là cuộc chiến chứng tỏ fan ai mạnh. Về mặt này, những ai ngồi xem tại sân khấu ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam đều phải thừa nhận, fan Nhật Thu là hơn hẳn. Chiếm gần hết một bên sân khấu, fan của cô không chỉ giương băng rôn, khẩu hiệu, hình ảnh, họ còn mặc những chiếc áo in hình "gà nhà", đội mũ trắng hoặc đeo tóc giả, thu hút sự chú ý của rất nhiều phóng viên. Đội ngũ cổ vũ được đưa đón bằng taxi. Chính sự đông đảo này lại gây ra hiềm khích với fan của các thí sinh khác. Một cuộc khẩu chiến nổ ra giữa các phe người hâm mộ khiến khu vực gần sân khấu như chợ vỡ. Mỗi khi fan bên này hô tên thí sinh của mình thì y rằng các nhóm fan khác lại hô những tên đối chọi khiến khán giả không thể nghe Ban giám khảo nhận xét gì về các thí sinh. MC Mỹ Lan liên tục nhắc nhở nhưng đâu vẫn hoàn đấy. Hò hét chưa đủ, các fan liên tục đứng dậy giơ hình và khẩu hiệu, che hết tầm mắt những người ngồi sau.

Hình ảnh 12 thí sinh Sao mai điểm hẹn 2008 tại đêm nhạc dance - R&B:

Thu Hường bị kém hơn ba đêm trước.
Thu Hường hát kém hơn ba đêm trước.
Khắc Hiếu vừa bất ngờ dành giải Khán giả bầu chọn dù trong đêm rock, anh không phải thí sinh nỏi bật nhất.
Khắc Hiếu vừa bất ngờ giành giải Khán giả bầu chọn dù trong đêm rock, anh không phải thí sinh nổi bật nhất.
Hà Linh hát thoải mái và lẳng lơ với
Hà Linh hát thoải mái và lẳng lơ với "Tìm anh bằng nụ cười" (Lê Minh Sơn).
Duy Khoa đã rất thành công trong việc thuyết phục Ban giám khảo và khán giả.
Duy Khoa rất thành công trong việc thuyết phục Ban giám khảo và khán giả.
Đây là đêm sở trường mà Hoàng Yến chờ đợi nhất.
Đây là đêm sở trường mà Hoàng Yến chờ đợi nhất.
Phương Thủy hát nhiều chỗ bập bõm vì chưa cột được hơi khi nhảy.
Phương Thủy hát nhiều chỗ bập bõm vì chưa cột được hơi khi nhảy.
Với
Với "Tạm biệt em", Mạnh Quân bị chê là còn trẻ nhưng viết quá nhiều về đau đớn và gian dối.
Hải Yến với
Hải Yến với "Tan vào giấc mơ" phần trầm đầu tiên xuống chưa tốt.
Ngọc Minh có bộ quần áo rất ấn tượng.
Ngọc Minh có bộ quần áo ấn tượng.
Nhật Thu bị chê hát sến và chưa phfu hợp với nhạc.
Nhật Thu bị chê hát sến và chưa phù hợp với nhạc.
Theo nhạc sĩ Ngọc Châu, đây là đêm thành công nhất của Thu Phượng.
Theo nhạc sĩ Ngọc Châu, đây là đêm thành công nhất của Thu Phượng.
Hoàng nghiệp là thí sinh hạnh phúc nhất đêm qua khi nhận được lời khen
Hoàng Nghiệp là thí sinh hạnh phúc nhất đêm qua khi nhận được lời khen "xuất sắc" từ Ban giám khảo.

Bài: Ngọc Trâm
Ảnh: Hoàng Hà

Phỏng vấn trực tuyến
Nhà văn nổi tiếng người Pháp Marc Levy trả lời trực tuyến độc giả VnExpress.
Vài nét về nhà văn Marc Levy
Các phỏng vấn trực tuyến đã thực hiện
 
Tiêu điểm
Diễn viên Hàn Quốc Choi Jin Sil tự tử
Hoa hậu VN 2008 chưa tốt nghiệp PTTH
 
 
Hoàng Thùy Linh 'đang cố gắng để cuộc sống tốt hơn'
Thái Phiên: ‘Tôi không kinh doanh ảnh khỏa thân’
Những cú ngã của Hoa hậu trên sân khấu
Vòng một của ai?
 
 
Góc quà tặng
Vinabook tặng độc giả cả nước 10 cuốn "Hun Sen - Nhân vật xuất chúng của Campuchia.
Megastar tặng độc giả Hà Nội 5 đôi vé xem "Mắt đại bàng" tại Vincom.
Danh sách độc giả nhận cuốn "Nhật ký người phụ nữ ly hôn".
Người đẹp
Mỹ nhân Hoa ngữ khoe lưng trần
Amber Heard ngực trần nóng bỏng
Lưu Diệc Phi - nữ đại sứ Tô Châu xinh đẹp
Trang eVăn

Đọc 'Gió lẻ' của Nguyễn Ngọc Tư

Hồi sáu tuổi, có lần em lén lấy dao cạo râu của cha để tỉa lông cho con chó Lu Lu, không ngờ vì chuyện đó mà cha mẹ cãi nhau, cha chỉ vào em, hỏi mẹ, từng từ khít như máu rỉ qua kẽ răng, "cô lấy thằng nào mà đẻ ra cái thứ này?"... >>>