Đêm nhạc Quốc Bảo thất thu
Tối 19/7, chỉ vài trăm khán giả, lấp không hết nửa khán phòng nhà hát Hòa Bình, đến xem liveshow đầu tiên của nhạc sĩ Quốc Bảo, tên gọi “Tình ca hồng”. Bất ngờ hơn, chương trình lại không thật chỉn chu như cá tính kỹ lưỡng nổi tiếng từ trước đến nay của nhạc sĩ này.
Số ghế có giá 600.000 và 800.000 đồng ở tầng trệt nhà hát trống rất nhiều, trong khi loại vé 200.000 đồng cho tầng lầu cũng chỉ đầy gần nửa. Vài phút sau khi chương trình mở màn, hầu hết khán giả ngồi dãy ghế phía sau kéo lên trên ngồi làm một khoảng trống của khán phòng hiện ra rõ rệt. Sự việc dường như được dự báo khi trước chương trình, tiền sảnh nhà hát Hòa Bình chẳng đông vui, nhộn nhịp như không khí thường thấy ở các liveshow ca nhạc khác được tổ chức tại đây.
So con số 800 triệu đồng đầu tư với số khán giả đến tham dự thì xem như Tình ca hồng đã thất bại hoàn toàn về mặt doanh thu.
 |
| Khán phòng trống hẳn mảng ghế sau. |
Nhạc sĩ Quốc Bảo chia sẻ trong đêm diễn, điều tuyệt vời nhất là dù không phải chủ ý khi sáng tác, nhưng chính những ca khúc của anh đã tạo cơ hội để mọi người ngồi lại với nhau, ôn lại những kỷ niệm đẹp về tình cảm trong bản thân mỗi người.
Có điều, cảm xúc đó vẫn không trọn vẹn. Những tràng pháo tay có thể vang lên mỗi khi một giai điệu, lời hát quen thuộc vang lên, nhưng kèm theo đó vẫn là vài lời tiếc nuối khi cũng bài hát ấy mà thần thái, cảm xúc cũ đã không còn. Khán giả Thanh Xuân, nhân viên công ty VietMedia, nói: "Tôi có cảm giác như hôm nay các ca sĩ không thả được hồn mình vào ca khúc nên không tạo sự đồng điệu cho khán giả".
Dễ dàng thấy, sự vắng mặt của Trần Thu Hà là một điều đáng tiếc cho chương trình. Những ca khúc đóng dấu tên tuổi của cô, khi được hát lại không thể nào gợi đúng không gian, tình cảm mà khán giả từng có. Tùng Dương đã rất cố gắng tải chất da diết, dìu dặt của ca khúc Vắng em ở đoạn đầu nhưng lại có vẻ "đuối" ở đoạn kết. Lỗi quên lời (rất nhiều ca sĩ cũng quên lời trong chương trình) và đẩy cảm xúc thành mạnh mẽ ở những câu hát cuối của anh không tạo được nỗi nhớ nhung rồi xót xa đến tội nghiệp mà Trần Thu Hà từng làm được trong album Vàng son. Còn chất nồng nàn, mãnh liệt của Tình ca lại bị biến thể thành nét lả lơi từ cách hát đến điệu bộ của ca sĩ trẻ Tóc Tiên, gây không ít hụt hẫng.
 |
| "Tình ca" của Tóc Tiên quá lả lơi bằng động tác hình thể. |
Các ca khúc không phải "của Hà Trần" cũng chẳng được thể hiện trọn vẹn. Được chờ đợi nhiều nhưng Ngồi hát ca bềnh bồng lại bị hát sai phần bè. Chất run rẩy trong lời hát "ta đã yêu nhau chưa vậy?" (ca khúc Ta đã yêu trong mùa gió) từng làm nên thành công cho ca sĩ Thủy Tiên cũng mất hẳn với giọng hát quá dày của nhóm Năm Dòng Kẻ. Hay Mỹ Lệ, dù cố xử lý khác đi vẫn không thể làm khán giả quên đi chất ngọt ngào, tình tứ của diva Mỹ Linh trong bài Cám ơn một đóa xuân ngời.
"Tôi nghe mà trong đầu cứ liên tưởng đến những bản phối, giọng hát cũ. Thực sự tôi cảm thấy thất vọng bởi đã chờ đợi quá lâu để có thể thưởng thức một liveshow của nhạc sĩ mình yêu mến", Duy Trung, khán giả ở quận Bình Thạnh chia sẻ. Dù rất hâm mộ các tác phẩm của nhạc sĩ Quốc Bảo, nhưng anh đã rời khỏi nhà hát khi chưa hết đêm diễn. Nhiều khán giả cũng có cảm xúc không trọn như Trung.
Một trong những nguyên nhân là chương trình không được xây dựng chu đáo. Các nhạc công thì luôn trong tư thế vội vội vàng vàng, không xuất hiện đúng trình tự và giờ giấc trên sân khấu. Ca sĩ Mỹ Lệ giơ cao 2 tay quá lâu mà không thấy nhạc trỗi dậy, nên đành hạ tay xuống. Khán giả ủng hộ cô bằng tràng pháo tay khích lệ, để chờ nhạc sĩ piano vào vị trí làm việc. Mai Khôi phải chỉnh lại guitar ngay trên sân khấu mới có thể dạo nhạc bài Tình ca phố. Bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của ca sĩ Anh Thư. Đây là cô sinh viên đất Hà Thành say mê nhạc Quốc Bảo, từng được nhạc sĩ sáng tác bài riêng theo chất giọng và tham gia trong loạt album Tình ca hồng. Tiết mục Tóc nâu môi trầm của cô hỏng hoàn toàn: vào sai nhạc, hát nuốt và quên lời, run rẩy biểu diễn trên sân khấu... Khán giả có thông cảm cho Thư bởi cô không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, bản lĩnh sân khấu gần như là không có và chỉ tham gia chương trình vì tình cảm "chú cháu", như cách nhạc sĩ Quốc Bảo gọi, nhưng việc đưa cô vào hẳn một liveshow thế này không mang lại một chút hiệu ứng nào. Và cô rất cố gắng thể hiện nốt phần biểu diễn của mình với vẻ mặt đầy căng thẳng.
 |
| Nhạc sĩ Quốc Bảo đệm guitar cho Mai Khôi hát "Chờ em nơi thềm trăng". |
Điều đáng ghi nhận nhất đêm diễn là tấm lòng của khán giả dành cho tình ca Quốc Bảo. Dù không thật thoải mái khi nghe lại những ca khúc từng yêu mến, họ vẫn tạo được sự ấm cúng cho chương trình, nhất là khi nghe chính tác giả chia sẻ cảm xúc khi đệm đàn guitar cho Mai Khôi hát Chờ em nơi thềm trăng. Tâm sự về người vợ cũ của anh cùng với chất mộc mạc, quyến rũ trong lời hát và cách diễn tả cảm xúc của Mai Khôi làm cho tiết mục này trở nên đẹp nhất đêm diễn.
Quốc Bảo cũng cho biết, liveshow Tình ca hồng sẽ mở ra cho anh một chặng đường mới trong công việc sáng tác. Và những ai yêu mến âm nhạc của anh có thể chờ đợi và tin tưởng như từng yêu mến album Ngồi hát ca bềnh bồng, Vàng son, Bình yên...
Bài và ảnh: Nhiêu Huy