Thứ sáu, 27/6/2008, 07:46 GMT+7

Ấn tượng VN trong lòng người đẹp Hoàn vũ

Đầu trần, chân chon von guốc cao, các mỹ nhân Miss Universe 2008 vẫn rạng rỡ cười trong nắng vàng Hà Nội. VnExpress trò chuyện với một số Hoa hậu trong chuyến tham quan của họ tới Văn Miếu, đền Ngọc Sơn và Ủy ban Nhân dân Thành phố chiều 26/6.

Hoa hậu El Salvador - Rebeca Moreno:

Hoa hậu El Salvador cùng Hoa hậu Turks and Caicos thắp hương tại Văn Miếu. Ảnh: Hoàng Hà.

Thật tuyệt khi tôi được có mặt tại di tích lịch sử này. Tôi được biết, Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Nơi đây, người ta được dạy rằng, sự học của con người là không bao giờ đủ. Tôi vừa được ban tổ chức hướng dẫn cách thắp hương, làm lễ. Nhưng thực ra, tôi không quen lắm với việc này. Tôi biết, không chỉ có Văn Miếu, Việt Nam còn có rất nhiều địa danh đẹp và mang đậm bản sắc văn hóa phương Đông. Rất tiếc là trong thời gian ở Hà Nội, chúng tôi không có dịp đến nhiều nơi hơn.

Tôi đặc biệt có cảm tình với Hội An. Tôi thích những con phố cổ. Hơn nữa, không gian ở đó cũng rất tuyệt - những con đường nhỏ xinh, người dân rất hiền hòa, hiếu khách.

Đến Việt Nam tham dự Miss Universe, tôi chỉ biết cố gắng hết mình để góp phần mang hình ảnh của El Salvador đến với thế giới.

Hoa hậu Mỹ - Crystle Stewart:

Hoa hậu Mỹ
Hoa hậu Mỹ đi sau Hoa hậu Thùy Lâm (Việt Nam) trên đường vào Văn Miếu. Ảnh: Hoàng Hà.

Tôi yêu Việt Nam, rất nhiều. Tôi mong có cơ hội được trở lại Việt Nam lần thứ hai, không phải để thi thố, mà chỉ để tham quan Việt Nam và tìm hiểu con người ở đất nước các bạn. Ấn tượng lớn nhất của Việt Nam đối với tôi là sự hiếu khách của người dân. Tôi luôn bắt gặp những nụ cười ở mỗi nơi tôi đến. Điều đó thật tuyệt.

Tất nhiên, ai đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ đều có tham vọng chiến thắng. Nhưng mỗi thi sính ở đây đều rất xinh đẹp, rất dễ thương, thật không dễ để nói trước điều gì.

Hoa hậu Đan Mạch - Marie-Sten Knudsen:

Hoa hậu Đan Mạch (giữa) và Miss Cayman (trái), Miss Jamaica (phải) tại Văn Miếu. Ảnh: Hoàng Hà.

Chúng tôi đã tham quan TP HCM, Đà Nẵng, Hà Nội, và sắp tới là Hạ Long. Đến nay, tôi thích nhất là Hội An - nơi đây có rất nhiều phố cổ. Tôi đặc biệt thích những chiếc đèn lồng được thắp sáng và thả trôi trên dòng sông. Trông chúng rất lung linh, rực rỡ. Trong chương trình diễn ra tại Hội An, chúng tôi được tham dự những chương trình như nhảy tập thể (nhảy sạp) hoặc các buổi giao lưu. Điều đó giúp các thí sinh gần gũi nhau hơn, giúp chúng tôi xóa nhòa khoảng cách về địa lý và chủng tộc. Chúng tôi cũng có dịp được tiếp xúc với người dân Việt Nam. Tôi đặc biệt thích không gian biển, thật thoáng mát và dễ chịu...

Tất nhiên, tôi cũng rất thích Hà Nội, vì thủ đô của Việt Nam, theo tôi được biết, là nơi tập trung nhiều giá trị văn hóa truyền thống.

Thật khó để dự đoán xem ai là người chiến thắng, bởi tại cuộc thi này, tất thảy thí sinh đều đẹp, đều rạng rỡ.

Hoa hậu Indonesia - Putri Raemawasti:

Hoa hậu Indonesia luôn tươi cười dù gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Ảnh: Hoàng Hà.

Hà Nội rất đẹp nhưng hôm nay thời tiết hình như quá nóng. Bạn thấy đấy, mồ hôi đang vã ra ròng ròng trên mặt tôi. Thật khâm phục khi các bạn có thể liên tục chịu đựng thời tiết nóng nực như thế này. Có thể, vì khi sống lâu trong một môi trường nào đó, con người ta sẽ dễ dàng làm quen. Ngoài vấn đề thời tiết ra, tôi thấy mọi thứ đều rất tuyệt.

Hoa hậu Indonesia bày tỏ tình yêu với Việt Nam
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Hoa hậu Czech - Eliska Buckova:

Với Eliska Buckova, chiếc quạt trên tay cô là quá nhỏ so với cả bầu trời đầy nắng. Ảnh: Hoàng Hà.

VnExpress gặp Buckova khi cô đang ngồi xoài chân nghỉ ngơi tại một góc Văn Miếu. Khi được hỏi: "Chị mệt sao?", cô cho biết: "Tôi không mệt, chỉ là vì thời tiết quá nắng nóng. Bạn biết đấy, một chiếc quạt nhỏ thế này không che nổi cả bầu trời và không cung cấp đủ gió cho những chuyến di chuyển liên tục của chúng tôi. Tuy nhiên, Hà Nội rất đẹp. Tôi yêu những địa danh giàu giá trị văn hóa...".

Hà Linh thực hiện