Thứ hai, 2/6/2008, 11:20 GMT+7

Rapper bị tố cáo đốt nhà người tình cũ

Shaniqua Tompkins nức nở cho rằng, ca sĩ 50 Cent muốn thiêu chết mẹ con cô khi cho người phóng hỏa đốt nhà hôm 30/5.

Ca sĩ 50 Cent
Ca sĩ 50 Cent. Ảnh: Contact Music.

Hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà do 50 Cent đứng tên sở hữu, lúc 4h sáng tại New York (Mỹ). Shaniqua (31 tuổi) cùng con trai Marquise 10 tuổi của 50 Cent và bốn người họ hàng của cô có mặt trong nhà. Dinh cơ trị giá 2,4 triệu USD chỉ còn là một đống đổ nát. Shaniqua tuyên bố: “50 Cent muốn giết cả tôi và con của anh ta”.

Những người lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường cũng cho rằng, vụ cháy hoàn toàn không bình thường. Bên ngoài hàng rào ngôi nhà có một bình xăng 18 lít bị bỏ lại. Larry Fel, đội trưởng đội cứu hỏa khu vực Dix Hills, nói: “Vụ hỏa hoạn rất đáng ngờ, vì lửa bốc quá nhanh và quá mạnh”.

Nhà cháy
Quang cảnh ngôi nhà tan hoang sau vụ cháy. Ảnh: Reuters.

Hôm 26/5, nam ca sĩ da màu có tên thật Curtis Jackson đã có một trận cãi với người tình cũ, vì cô này đang kiện anh, đòi bồi thường 50 triệu USD. Shaniqua Tompkins tuyên bố, chính 50 Cent đã hứa tặng và sang tên ngôi nhà cho cô cách đây 12 năm. Đại diện của 50 Cent cho biết anh đang ở bang Louisiana để quay phim Streets of Blood trong thời gian xảy ra vụ cháy. Nhưng Shaniqua vẫn khăng khăng cho rằng người tình đứng sau âm mưu phóng hỏa, khiến cô và người thân phải vào viện điều trị.

Clip vụ cháy tại nhà bồ cũ của 50 Cent
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Shaniqua cho biết, khi cãi nhau, bồ cũ đã đe cô: “Mở to mắt mà xem những gì tôi sắp làm. Tôi sẽ cho người đến khử cô”. Rapper 32 tuổi vẫn chưa gọi điện hỏi thăm đứa con trai vẫn chưa hoàn hồn vì “bà hỏa” viếng thăm. Thông qua luật sư, 50 Cent tuyên bố anh thở phào nhẹ nhõm khi không có ai thiệt mạng trong vụ cháy, đồng thời mong nhà chức trách sớm tìm ra thủ phạm.

Mai Trần (theo Splash)

Lien he quang cao