Thứ năm, 8/5/2008, 16:35 GMT+7

Lee Young Ah mãi yêu ‘người mẹ VN’

Nữ diễn viên Hàn Quốc trong phim “Golden Bride” tâm sự, cô có cảm giác thân thiết với NSND Như Quỳnh như mẹ con, ngay khi hai người mới gặp nhau.
> Diễn viên Lee Young Ah đến Việt Nam

Diễn viên Lee Young Ah.

Trò chuyện với báo giới tại Hà Nội sáng 8/5, Lee Young Ah cho biết, chinh phục khán giả Việt Nam luôn là mong muốn của cô. Người đẹp mảnh mai này đã tới HN năm ngoái để quay Golden Bride, trong đó cô đóng vai cô gái mang hai dòng máu Việt - Hàn, lấy chồng Hàn Quốc để đi tìm người cha đã bỏ rơi mẹ con cô. Để hóa thân thành người con gái sinh trưởng tại VN, Young Ah đã tìm đọc sách về văn hóa Việt, đi gặp những người phụ nữ Việt sống tại xứ kim chi để tìm hiểu tâm sự của họ. Nữ diễn viên 22 tuổi kể: “Điều tôi ấn tượng nhất là họ luôn nhớ quê nhà, nhớ món ăn VN”.

Trước khi quay Golden Bride, Lee Young Ah có chút e dè, bởi bất đồng ngôn ngữ, văn hóa. Tuy nhiên, diễn viên Như Quỳnh - người đóng vai mẹ của Young Ah - khiến cô cảm thấy an lòng. Từ sau khi đóng phim này, cô luôn gọi ngôi sao điện ảnh VN là mẹ. Cô nói: “Tôi luôn biết ơn Như Quỳnh và luôn coi bà là mẹ của mình. Tôi cảm nhận được tình thương mẹ dành cho con trong cách xử sự của bà với tôi”. NSND Như Quỳnh cũng dành những lời khen ngợi cho Lee Young Ah. Bà nói: “Tôi rất ấn tượng với phong thái làm việc chuyên nghiệp của Young Ah trong thời gian quay phim. Cô ấy luôn cố gắng phát âm các câu thoại tiếng Việt, luôn nỗ lực để hoàn thiện vai diễn. Tôi luôn coi Young Ah như con gái của mình”.

Lee Young Ah đến VN để tham dự Liên hoan phim Hàn Quốc lần thứ hai, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 8 đến 10/5. Đi cùng cô trong dịp này có nữ ca sĩ Bada (cựu thành viên ban nhạc S.E.S) và nhóm ngũ ca Paran. Năm chàng trai AJ, Po, AC, Neo và Ryan làm sáng chói một góc phòng họp báo với quần áo trắng, tóc vuốt keo thời trang và những nụ cười chúm chím. Họ sẽ mở màn buổi khai mạc LHP tối nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Ca sĩ Bada.

Trong khi đó, Bada (tên thật: Choi Sung Hee) lại khoe vẻ đẹp huyền bí với trang phục tối màu. Cô ca sĩ 28 tuổi luôn khéo léo bắt đầu các câu trả lời bằng điệp khúc: “Vâng, đó chính là lý do khiến tôi tới VN”. Bada tiết lộ tham vọng trở thành ngôi sao ca nhạc xứ Hàn được yêu thích tại quê hương của món phở mà tuần nào cô cũng ăn. Cô thậm chí đã nghĩ tới việc tổ chức một buổi biểu diễn riêng tại VN. Ngoài âm nhạc, Bada còn nuôi dưỡng niềm đam mê với phim ảnh. Cô nói: “Tôi sẽ tập trung nhiều hơn cho điện ảnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, tôi sẽ chỉ tham gia những bộ phim ngắn tập và phim nghệ thuật”.

Với tư cách Đại sứ của Seoul, Bada hy vọng sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa thủ đô hai quốc gia. Cô ví von: “Nghệ danh Bada của tôi có nghĩa là ‘Biển cả’. Biển luôn đầy nước. Tôi mong được là giọt nước mềm mại, mát lành. Tôi hy vọng, thông qua nghệ thuật, Hà Nội và Seoul sẽ tăng cường giao lưu và hiểu biết lẫn nhau”.

Trong buổi trình diễn âm nhạc - nghệ thuật tối 8/5, nữ đạo diễn Lim Soon Rye cũng sẽ có mặt để giới thiệu bộ phim Thời khắc vinh quang trong sự nghiệp của bà. Nghệ nhân Kim Choung giới thiệu Arirang Byungum - loại hình nghệ thuật thay đổi khuôn mặt trong thời gian rất ngắn. Về phía Việt Nam, các ca sĩ Ngô Thanh Vân, Hồ Quỳnh Hương cũng sẽ biểu diễn giao lưu.

Hình ảnh các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam tại Hà Nội sáng 8/5:

Ban nhạc Paran.
Ryan - trưởng nhóm và là thành viên chịu khó thể hiện nhất ban nhạc.
Lee Young Ah
Diễn viên Lee Young Ah.
Ca sĩ Bada.
Như Quỳnh và Lee Young Ah
"Mẹ" Như Quỳnh và "con gái" Lee Young Ah.

Bài và ảnh: Ngân An